Kể ra thì vừa thấy thương vợ vừa thấy ngượng mọi người ạ. Vợ chồng lấy nhau được hơn 1 năm, vợ tôi vừa đẻ thằng cu đầu lòng. Bị cấm vận mấy tháng bứt rứt kinh khủng, nhưng khi được thả thì tôi lại thốn hết cả người.
Vợ tôi hồi còn con gái cũng “ngon” lắm, tuần 4 buổi đến phòng gym nên vòng nào ra vòng nấy, mông má cứ gọi là căng đét, eo thì chẳng có tí mỡ thừa nào. Bọn tôi đều là người có tư tưởng thoáng trong tình yêu nên tất nhiên 3 năm yêu nhau đã đi quá giới hạn rồi. Tôi chưa bao giờ chán cô ấy, càng yêu càng nghiện điên nghiện đảo.
Rồi công việc cũng ổn định nên hai đứa cưới. Cưới xong mấy tháng đầu chưa có con vợ chồng vi vu, lượn khắp nơi vui vẻ lắm. Nhưng mọi thứ bắt đầu vào khuôn khổ khi vợ mang bầu.
Cái cảm giác sắp được làm bố nó sung sướng lắm, thấy mình có trách nhiệm với gia đình hơn hẳn. Tôi thì thuộc dạng chiều vợ, mà cô ấy ghén nặng nên suốt 3 tháng đầu tôi không dám “xơ múi” làm ăn gì cả. Xong đùng phát đến tháng thứ 4 đỡ nghén nhưng đi khám bác sỹ lại phán là vợ tôi bị mỏng thành dạ con, tử cung thấp nên chuyện chăn gối hết sức cẩn thận.
Thế nên dù vợ có “cho” tôi cũng chỉ dám sơ qua thôi. Chứ cứ nghĩ đến thằng con trong bụng lại không dám động thủ mạnh mẽ. Mãi cũng 9 tháng 10 ngày vợ tôi lên viện sinh được thằng con tận 4 kí. Lúc con được 3 tháng, vợ tôi khỏe mạnh trở lại rồi nhưng cô ấy vẫn chưa cho động vào người. Cứ tôi nhấm nhẳng hỏi:
“Được chưa em?”
Cố kiềm chế để dành đêm tân hôn, tôi giật mình chạm phải làn da sần sùi như vảy rắn của vợ
Thì vợ lại bảo:
“Đừng có động vào, rách ra lần nữa thì khổ.”
“Èo, gì mà ghê vậy??”
“Thật mà, khâu 14 mũi chứ có ít đâu”
Thế là tôi lại phải đợi chờ trong nỗi bứt dứt, bựt rựt tận cùng. Con được gần năm tháng vợ mới cho chạm vào. Lần đầu tiên sau quãng thời gian dài dằng dặc, mòn mỏi đợi chờ, tôi hí hửng leo lên nằm gần vợ. Cô ấy còn véo tai:
“Nhẹ nhàng thôi đấy!”
“Ừ, nhẹ thì nhẹ”
Theo thói quen tôi thò tay vào định khám phá cặp ngực căng tròn của vợ trước thì ôi thôi, cái cảm giác tay như động phải quả cà chua héo vậy. Tôi vội rụt tay lại làm cô ấy cũng hoảng theo:
“Sao vậy anh?”
“Ngực em bị gì vậy?”
“Đâu có, em vừa hút sữa xong, được mấy trăm mili liền nên chắc nó héo đi đấy”
Nói thật là cảm xúc tụt đi một nửa, không tin nổi sau 1 lần sinh mà vợ tôi xuống cấp nghiêm trọng đến vậy. Cô ấy đang cho con bú mà ngực chả thấy đâu, mỗi lần hút sữa xong ngực teo tóp lại như quả cà chua héo vậy. Còn vùng cấm nơi "cảm xúc thăng hoa" thì gần như là tan hoang hết sau đường dao định mệnh của bác sĩ đỡ đẻ.
Ôi đúng là đàn bà, khổ trăm đường khổ, sinh được đứa con ra thì gần như là người tan hoang hết. Giá như tôi đỡ được giúp vợ một phần nào, để cô ấy vẫn mãi xinh đẹp, ngon nghẻ như ngày nào thì tôi cũng cam lòng.