Tôi năm nay 57 tuổi và vừa có con dâu được 2 năm nay. Mẹ chồng con dâu nhà tôi luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp bởi vì vợ chồng tôi thực hiện không ở cùng hay ăn chung cùng con trai, con dâu ngay từ khi con mới về nhà chồng.
Thực ra trước khi cưới vợ cho con trai, tôi và ông nhà tôi đã cảm thấy khá lo lắng. Chúng tôi đưa ra 2 phương án: 1 là ở cùng con dâu, 2 là cho con dâu ra riêng. Ông nhà tôi thì nghiêng về phương án ăn chung cùng vợ chồng con dâu. Bởi ông ấy bảo, nhà thì rộng, con dâu mới về còn lạ nước lạ cái nên cả nhà ăn chung để có gì theo sát, bảo ban con dâu kịp thời.
Ảnh minh họa internet.
Thế nhưng tôi không nghĩ như vậy. Do bản thân tôi cũng đã từng làm con dâu nên tôi hiểu tâm trạng và nỗi niềm của những người làm dâu. Vì thế, tôi nghĩ, để tránh các mối quan hệ rắc rối giữa mẹ chồng con dâu, tốt nhất nên ở riêng nhà, ăn riêng mâm.
Bởi nếu ở cùng trong 1 nhà, ăn chung mâm thì sớm muộn gì cũng xảy ra mâu thuẫn. Mà khi ấy, mẹ chồng con dâu đều để bụng chuyện này. Không thể thoải mái như mẹ đẻ và con gái được. Mâu thuẫn nhiều giữa mẹ chồng con dâu khiến cho gia đình ai cũng khó xử mà cuộc sống gia đình cũng bị xáo trộn vì lục đục.
Chính bởi thế, tôi nghĩ mẹ chồng con dâu tốt nhất là nên ở riêng từ đâu. Ở riêng ở đây không phải là để tạo cơ hội cho 2 bên trốn tránh trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Ngược lại, đó là cách để giữ hòa khí gia đình được lâu dài nhất.
Này nhé, chẳng có gì vui hơn khi mẹ chồng con dâu ở riêng, sống ở 2 ngôi nhà khác nhau. Nếu ở gần nhau thì bố mẹ chồng hàng ngày vẫn đỡ đần trông cháu, đưa cháu đi học giúp con dâu. Còn nếu ở xa thì hàng tuần con dâu đưa các cháu về thăm bố mẹ chồng, nấu nướng ăn cơm sum họp cùng gia đình. Hoặc thi thoảng ông bà lên nhà chơi với các cháy.
Có như vậy, cuộc sống riêng của mẹ chồng và con dâu đều thoải mái, có thể tự làm theo ý mình mà không bị ai soi mói, để ý.
Đặc biệt, là mẹ chồng, nhưng tôi cũng luôn quan niệm và không yêu cầu con dâu, con trai phải báo hiếu với bố mẹ chồng. Bởi đơn giản, vợ chồng tôi vẫn còn trẻ, vẫn đi làm được nên vẫn có thể chu toàn cho cuộc sống riêng. Con dâu, con trai chỉ cần lo tốt cho cuộc sống riêng của con và các cháu là tôi đã mừng rồi. Khi nào vợ chồng tôi đã già, không tự lo được cho bản thân thì lúc ấy sẽ có kế hoạch nhờ cậy các con sau.
Nhiều người bạn khi nghe tôi chia sẻ vậy thì phản đối lắm. Họ bảo, con dâu về nhà thì phải bắt sống cùng để còn bảo ban, dạy dỗ, uốn nắn con dâu. Với cả mình già rồi, khổ cả đời rồi, giờ dâu về thì giao hết cho con dâu phải lo toan. Nhưng tôi thì vẫn không nghĩ thế, bởi như vậy gây khó xử cho cả hai, cứ ở riêng thỉnh thoảng đến thăm nhau là tốt nhất. Tôi nghĩ như vậy có đúng không?
Ảnh minh họa internet.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết