Trong cuộc sống, luôn xảy ra rất nhiều chuyện mà chẳng ai có thể hiểu được. Dư luận Trung Quốc đang xôn xao về câu chuyện người phụ nữ mất tích bí ẩn tại thành phố Hàng Châu.
Theo truyền thông đưa tin, nạn nhân là một người phụ nữ trung niên khoảng 53 tuổi, họ Lai. Vào buổi tối ngày mùng 4, cô với chồng đi ngủ như mọi ngày. Nhưng đến sáng sớm hôm sau, khi tỉnh giấc thì ông Lai không thấy vợ mình đâu nữa rồi.
Tòa chung cư nơi xảy ra sự việc.
Trong khi, theo lời khai của người chồng thì vào lúc 0h30, ông có dậy đi vệ sinh và vẫn thấy vợ mình đang ngủ, nên sáng ra ông Lai cho rằng vợ sang nhà người thân nên cũng chẳng đả động đi tìm. Chỉ đến 2 ngày sau, khi công ty bà Lai gọi điện báo cho gia đình về chuyện không thấy đi làm thì người nhà mới nhận ra sự mất tích của người phụ nữ này.
Lúc này, cả nhà mới bủa nhau đi tìm đồng thời gọi điện cho cảnh sát. Bà Lai làm công việc dọn dẹp vệ sinh tại một công ty kế toán, và theo chị dâu của bà, bà là một người rất tốt, không bao giờ tranh cãi với người khác.
Người phụ nữ biến mất trong lúc ngủ, sau 18 ngày được tìm thấy ở bể tự hoại, chồng là đối tượng trong diện nghi ngờ
Được biết, trước khi mất tích, nạn nhân không có biểu hiện bất thường nào. Chưa kể, camera quanh khu cũng không ghi lại bất kì hình ảnh nào của bà Lai vào khoảng thời gian mất tích cả. Cảnh sát cũng đã tìm kiếm các cống rãnh, giếng ống, bãi đậu xe ngầm, mái nhà và các khu vực khác mà camera giám sát có thể đã nhìn thấy, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối.
Cửa ra sân thượng tòa nhà cũng được khóa kĩ lưỡng, người phụ nữ lớn tuổi như bà Lai khó mở cửa bằng tay không. Nhiều ngày trôi qua, tung tích bà Lai vẫn biệt tăm, gia đình bà thậm chí còn treo thưởng 100 nghìn NDT (gần 332 triệu VND) cho ai tìm được bà Lai.
Chân dung bà Lai.
Cảnh sát thậm chí còn rút cạn nước sông ở khu dân cư gần đó nhưng vẫn không thấy tăm tích người. Cho đến khi, họ điều động khoảng 10 xe hút chất thải để kiểm tra bể tự hoại thì lúc này thi thể người phụ nữ xấu số mới được tìm thấy.
Đó là hai bể phốt được thiết kế với dạng khép kín, công nhân muốn hút định kỳ thì dùng nắp hầm nhỏ, mà muốn mở nắp cũng khá khó khăn. Tưởng như không thể tìm thấy bà Lai trong bể phốt, nhưng khi hút gần cạn nước ra thì họ tìm thấy thi hài bà Lai đã phân hủy nghiêm trọng.
Camera quanh nhà không phát hiện điều gì khả nghi.
Vào 9 giờ tối ngày 23/7, văn phòng cảnh sát Giang Can thông báo, thi thể bà Lai được tìm thấy có khả năng liên quan đến một vụ án giết người. Trong đó, chồng bà là ông Hứa, 55 tuổi đang là nghi phạm duy nhất. Hiện tại, ông Hứa đã bị cảnh sát dùng biện pháp cưỡng chế hình sự để thực hiện theo quy định của pháp luật.
Chồng bà Lai.
Sau một cuộc thẩm vấn thâu đêm cùng những bằng chứng được tìm thấy, cuối cùng ông Hứa cũng đã thừa nhận mình sát hại vợ. Ông này là chồng thứ hai của bà Lai, tương tự, bà Lai cũng là vợ thứ hai của ông. Nguyên nhân ban đầu được cho là có mâu thuẫn trong gia đình.
Hơn 10 xe bồn được cử đến.
Vợ chồng họ từng có tranh cãi về chuyện chồng bà Lai muốn dùng nửa tài sản để mua nhà cho con trai riêng chuẩn bị cưới vợ. Ông Hứa khai nhận đã giết vợ tại nhà khi bà đang ngủ và sau đó phi tang thi thể rồi bỏ vào bể tự hoại.
Nguồn: Sohu.