Trưa nay đang định lên giường nằm nghỉ, em mới cầm điện thoại định lướt Facebook 1 tý thì vô tình bắt gặp câu chuyện của chàng trai đưa bạn gái về ra mắt mẹ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như thái độ của mẹ chàng trai không gay gắt như thế, chẳng biết các chị thế nào chứ nếu em, em cũng bỏ về luôn ạ.
Theo dõi đoạn clip cho thấy, ngay khi vừa thấy người yêu của con trai, bà mẹ này đã vội lên tiếng mắng con trai mình: "Lợn gà trong chuồng không chịu dọn, suốt ngày chỉ ăn với đi chơi thôi. Yêu đương thế nào tao không cần biết. Mày cứ lặng im để tao bảo".
Có lẽ vì quá ngại với bạn gái khi mẹ mình nói vậy, chàng trai vội năn nỉ: “Thôi con biết rồi, mẹ không phải nói nữa. Mai nói... Biết rồi khổ lắm nói mãi...". Đáp lại thái độ năn nỉ của con, mẹ chồng vội nói tiếp: "Mày thấy mẹ bù lu bao nhiêu là việc. Cám bã, lợn gà, nhà cửa không làm...”.
Dù chàng trai hết lời năn nỉ mẹ đừng nói xấu nữa vì có bạn gái ở đây, nhưng bà vẫn không chịu dừng lại đến tận khi cô gái kia bỏ về thì thôi. Thậm chí, có cả người ngoài nói đỡ rằng: "Thôi cô ơi, bây giờ nó dẫn bạn gái về thì cô giữ thể diện cho nó chứ", thế nhưng người mẹ vẫn không dừng lại.
Vụ án chồng hại rồi nhét vợ vào tủ đông 105 ngày đã xử xong, chấm dứt 4 năm đòi công lý của cha già
Tiếp đó, bà mẹ này kể lể: "Không tao phải nói, nói để cho nó biết nó còn tránh (bà mẹ chỉ tay về phía cô gái). Mày là người quá bẩn thỉu, quá lười biếng trong xã hội này".
Chưa dừng lại ở đó, bà chửi con trai xong lại quay lại với con gái nói tiếp: "Cháu yêu con trai nhà bác, lấy về là phải chịu khổ. Nhà bác chỉ có thế này thôi, lợn gà rồi cám bã...
Nhà bác không có nhà cao sang, không có cái gì cả. Nếu xác định đến được với nhau thì phải chấp nhận lao động. Liệu cháu có làm được không, có rửa chuồng lợn được không?".
Khi thấy mẹ bạn trai đối xử như thế cùng những lời hỏi dồn dập, cô gái vội nói: "Cháu nói thật với cô, ở nhà cháu không bao giờ phải làm mấy cái ấy. Cháu chịu thôi ạ".
Sau đó, bà mẹ vội trả lời: "Thế thì không được, nhà bác nó như thế phải chấp nhận". Không thể tiếp tục chịu đựng nữa, chàng trai bức xúc: "Tự nhiên thì nói ra cái đấy. Nhà nó tiểu thư nó làm sao được, có thế cũng phải hỏi".
Dù vậy, người mẹ vẫn không chấp nhận cô con trai trên, đến cuối đoạn clip có lẽ do quá bức xúc, chàng trai liền cầm xẻng vào chuồng lợn dọp dẹp. Sau đó, anh còn kéo cả bạn gái vào chuồng lợn để dọn dẹp với mình. Lúc này, cô gái liền bỏ về vì không thể chịu đựng được mùi hôi của chuồng lợn.
Chỉ không lâu sau khi đoạn clip được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cư dân mạng. Dân tình nhanh chóng chia làm 2 phe tranh cãi nảy lửa, người thì ủng hộ quyết định của cô gái, người lại ủng hộ cách ứng xử của người mẹ.
Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ do muốn con trai của mình yên bề gia thất, tìm được 1 cô vợ chịu thương, chịu khó nên mới hành động như thế. Hơn nữa, cũng có thể do chưa ưng cô gái này nên bà mới bóc phốt con trai và chất vấn người yêu con như thế.
Một số người thì cho rằng dù thế nào người mẹ cũng nên giữ hòa khí, đừng hành xử như thế ngay trước mặt con trai mình. Dù thế nào thì người mẹ cũng nên hành xử 1 cách văn minh và đừng để con trai mất mặt.
Suy cho cùng, dẫu biết rằng người mẹ nào cũng mong muốn con tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Thế nhưng, người mẹ cũng không nên quá xét nét, hành động chửi bới như thế trước mắt người yêu của con.
Nguồn: Tổng hợp.