Khi em vừa tròn 7 tuổi, mẹ đã bỏ bố con em để theo người đàn ông khác, biệt vô âm tín không một lần về thăm con. Từ đó bố ở vậy nuôi em khôn lớn trưởng thành. Ông nghèo nhưng sống tình cảm, thương yêu em hết mực. Nhiều khi hai bố con ngồi tâm sự, nhắc lại chuyện cũ ông lại vuốt nhẹ mái tóc con gái rồi thở dài:
“Giá như bố tài giỏi, giàu có như người ta. Mẹ con chắc sẽ không bỏ theo người khác. Con gái bố đã không phải chịu thiệt thòi thế này”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thương bố, hận mẹ, trong lòng em coi bà như không còn tồn tại. Lúc em học đại học trên Hà Nội, có đôi lần bà ấy liên lạc tìm tới nhưng tuyệt đối em không gặp. Ra trường đi làm 3 năm thì em kết hôn. May mắn chồng em là người hiền lành biết thương yêu vợ con. Đặc biệt, hoàn cảnh của anh cũng có phần giống bên nhà em. Mẹ anh mất đã lâu, chỉ còn 2 bố con dựa vào nhau để sống.
Sau cưới, vợ chồng em bận công việc đi tối ngày. Bố chồng cứ lủi thủi ở nhà một mình, em thấy tội nên bàn với chồng động viên cụ đi bước nữa bởi thứ nhất tuổi ông mới ngoài 60, vẫn còn trẻ khỏe. Thứ 2, không phải em trốn tránh trách nhiệm chăm sóc cụ song có câu “con chăm cha chẳng bằng bà chăm ông”, kể cả bọn em có chu đáo cỡ mấy cũng không thể bằng kiếm cho ông 1 người bạn đời để chia những vui buồn cuộc sống.
Chồng em tán thành với ý kiến đó của vợ. Bọn em làm công tác tư tưởng mãi cụ mới chịu mở lòng ra ngoài giao lưu với bạn bè, tìm cho mình một người bạn đời mới.
Cách đây hơn tháng, bố chồng em khoe đã tìm thấy một người tâm đầu ý hợp muốn kết hôn cùng. Khỏi phải nói, nghe tin ấy vợ chồng em mừng tới cỡ nào. Hôm cuối tuần vừa rồi, tranh thủ mọi người ở nhà đông đủ, chồng em giục bố mời bạn ông về giới thiệu, thăm nhà luôn. Cả buổi sáng vợ chồng em tất bật dọn nhà, đi chợ búa mua sắm về nấu nướng làm bữa cơm thân mật để đón người phụ nữ mới của bố.
Đúng giờ hẹn, bố chồng em dẫn bạn về. Em với chồng đang làm dưới bếp vội vàng bỏ cả việc để chạy lên chào đón khách. Ai ngờ, vừa lên ra tới cửa nhìn người đàn bà đứng cạnh ông mà em tối mắt tối mũi, đầu óc quay cuồng. Thật không thể ngờ được, người mà ông chọn để kết hôn không phải ai khác lại chính là người đàn bà năm xưa ruồng bỏ bố con em. Sau khi bỏ chồng bỏ con đi theo gã đàn ông ấy, bà cũng chỉ sống được với ông ta 1 thời gian rồi chia tay. Giờ bà ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt em với vai mẹ chồng tương lai thì thật sự là em không thể nào chấp nhận được.
Gặp em, bà ấy cũng choáng váng, sốc trông thấy. Ngồi chơi 1 lúc, bà ấy cáo phép ra về luôn nói có việc đột xuất. Em đoán bà ấy không đủ can đảm đối diện với con gái mình trong tình cảnh ấy.
Chồng em biết chuyện, anh chỉ lặng im. Hai vợ chồng em chưa dám nói sự thật cho bố biết vì sợ ông buồn. Khó khăn lắm ông mới tìm được 1 người vừa lòng vậy mà giờ biết sự thật về con người bà ấy thì ông sẽ ra sao. Còn với mẹ đẻ, em không thể nào đón nhận bà dù ở bất cứ vai nào đi nữa. Theo mọi người em nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet