Đến giờ, nghĩ lại những lời bác sỹ nói với vợ cũ ngày hôm đó đầu óc tôi lại quay cuồng. Nhìn sang cô vợ tiểu thư đang nằm gối đầu tay mình, tôi chán tận cổ, muốn hất ra mà chẳng thể. Đúng là tại tôi tham quá thành thâm với chính bản thân mình.
Chuyện là 5 năm trước, tôi kết hôn với Lan. Cưới được hơn năm không thấy vợ bầu, tôi sốt ruột đưa cô ấy đi khám. Dù kết quả bác sỹ nói cả hai vợ chồng đều bình thường nhưng tôi vẫn nghi ngờ vấn đề nằm ở vợ. Tôi nghĩ có thể vợ tôi đã mua chuộc bác sỹ không tại sao vợ chồng ăn nằm với nhau ngần ấy thời gian mà cô ấy không có bầu. Trong khi tôi khỏe mạnh vạm vỡ.
Cố đợi thêm hơn năm nữa, tôi bắt đầu tính nước đi riêng cho mình bởi tôi là đang ông, sẽ không bao giờ có chuyện tôi chấp nhận không có con. Tôi cũng không kiên nhẫn đợi Lan có bầu. Rồi tôi gặp Diệp – người vợ hiện tại của mình. Diệp là con gái giám đốc công ty tôi. Ngay buổi đầu gặp mặt, nhận ra Diệp để mắt tới mình, tôi quyết định chớp cơ hội tấn công cô ấy luôn.
Quả đúng dự cảm, trong vòng chưa đầy 2 tháng tôi đã cưa đổ Diệp. Ngay sau đó tôi công khai chuyện tình cảm ngoài luồng này cho vợ biết.
Ban đầu Lan phản ứng rất quyết liệt, trách tôi ăn ở bội bạc nhưng tôi nói luôn:
“Tất cả cũng chỉ vì cô vô sinh. Không thằng đàn ông nào chấp nhận sống với 1 người đàn bà không biết đẻ. Tốt nhất ly hôn giải thoát cho nhau”.
Đợt đó tôi sống phũ lắm, bằng mọi cách tôi buộc vợ phải ra tòa với mình. Sau biết không thể níu kéo được, Lan chấp nhận ký đơn.
Ngay sau khi mọi thủ tục giấy tờ được hoàn tất, tôi cưới luôn Diệp.
Bẵng đi 3 năm, tôi cũng chẳng bận tâm xem Lan dạo này ra sao, bởi đầu óc tôi vẫn còn đang quay cuồng nghĩ cách sinh con. Lấy Diệp rồi tôi vẫn không có con. Hai vợ chồng đi khám chữa các nơi mà chưa tìm ra nguyên nhân, kết quả.
Chiều qua, tôi đưa Diệp vào viện khám phụ khoa, thế nào vô tình lại gặp Lan ở đó. Nhìn em vẫn mảnh khảnh như trước, tôi cười mỉa dù hoàn cảnh của mình chưa hơn gì.
“Sao, vẫn cau điếc hả?”
Diệp quay lại nhìn tôi không nói gì. Đúng lúc ấy bác sỹ đi ra đưa cho cô ấy phiếu siêu âm dặn:
“Nhớ đó, thai đôi là phải chú ý giữ gìn cẩn thận. Tái khám đúng định kỳ”.
Lan nở nụ cười tươi tắn hạnh phúc cầm phiếu khám đi không thèm đáp lại tôi tới 1 lời. Lúc ấy tôi mới cảm nhận được tất cả sự khinh thường của vợ cũ dành cho mình. Tự bản thân tôi cũng thấy nực cười chính mình nữa.