Chắc hẳn mọi người còn nhớ câu chuyện về cô bé Primrose Lin, 5 tuổi mắc chứng bệnh hiếm gặp có đôi mắt màu xanh thẳm bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi vào năm ngoái.

hình ảnh

Căn bệnh này đã gây ra đau đớn khiến em buộc phải trải qua phẫu thuật loại bỏ chúng. Cũng chính vì căn bệnh này mà bé Primrose luôn bị những đứa trẻ khác trêu chọc là "quái vật". Chúng thường hét lên và bỏ chạy mỗi khi cô bé xuất hiện.

Thậm chí, em còn bị ngó lơ ở trại trẻ mồ côi và không được cho học những kỹ năng cơ bản nhất như cách uống nước. Cuộc sống của em chỉ thực sự được cứu rỗi khi được vợ chồng Eryn nhận nuôi.

Dẫu cho thời điểm ấy cả hai đã nhận được thông tin đứa trẻ này có khả năng bị mù và điếc nhưng họ vẫn quyết tâm muốn được chăm sóc em trưởng thành. Thời gian đầu về với gia đình mới, Primrose vẫn sống trong những cơn khủng hoảng bệnh tật.

hình ảnh

Bé Prim thời điểm bấy giờ. Ảnh Metro.

Bé bỏ ăn khiến cô Eryn không còn cách nào khác là ép đưa thức ăn và thức uống dạng lỏng vào miệng con gái để giữ cho em không bị kiệt sức. Chưa kể những cơn ác mộng không ngừng khi phải khóc thét vì đau đớn 16 tiếng đồng hồ/ngày.

Thế nhưng, may mắn thay, sau khi tiến hành mổ loại bỏ mắt thì mọi chuyện dần khả quan hơn. Bé Primrose cũng không bị điếc hoàn toàn mà chỉ cần nhờ đến thiết bị trợ thính thì có thể nghe rõ hơn.

hình ảnh

Dẫu khó khăn, vợ chồng cô Eryn vẫn quyết nhận nuôi đứa trẻ này. Ảnh Instagram

Sau đó, bé Primrose bắt đầu học đi và những kí hiệu ngôn ngữ cơ thể đơn giản để giao tiếp. Mẹ nuôi bé – Eryn đã vô cùng xúc động, cô coi đó chính là phép màu bởi chỉ sau 2 ngày, đứa con gái bé bỏng ấy đã có thể đứng được sau hàng tháng trời và cười tươi với các thành viên trong gia đình.

hình ảnh

Bé Prim bình phục sau khi mổ mắt. Ảnh Instagram.

Trên Instagram cá nhân, Eryn cũng thường chia sẻ những bức ảnh chụp gia đình hạnh phúc, tất nhiên là có cả sự hiện diện của bé Primrose. Đứa trẻ này giờ đã biết đứng và biết ăn. Eryn không thể chờ cho đến khi con học thêm nhiều điều mới mẻ.

hình ảnh

Cuộc sống hạnh phúc của em được gia đình chia sẻ trên Insta. Ảnh Instagram

Thật may mắn cho bé Pri vì đã được gia đình Eryn nhận nuôi và chăm sóc, nhìn hình ảnh bé khôn lớn từng ngày, chắc hẳn bất cứ ai cũng cảm thấy vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Mong bé luôn khỏe mạnh và sống hạnh phúc bên gia đình cha mẹ nuôi của mình.

Nguồn: Instagram, Metro.