Đến giờ tôi vẫn còn ngờ ngợ, mọi chuyện diễn ra hết sức bất ngờ mọi người ạ. Chuyên bắt đầu từ bản thân tôi. Năm nay tôi 29 tuổi, làm nhân viên ngân hàng và hiện tại chuẩn bị kết hôn.
Cách đây nửa năm, tôi có đi một chuyến xe ôm đặc biệt. Lúc đó trời đang mưa, điện thoại hết pin. Tôi lại chẳng nhờ được ai đặt xe giúp mình. Đúng lúc thấy một người dừng lại ở đường, tôi mới hỏi:
“Anh gì ơi, anh là xe ôm à? Anh chở em được không”.
Anh tỏ ra khá ngạc nhiên, sau đó gật đầu rồi đưa tôi chiếc mũ bảo hiểm. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy xấu hổ đây. Ai đời trên xe cứ luyên thuyên, nói rằng xe ôm vất vả mệt nhọc. Còn anh cũng bông đùa, cứ than khổ. Xong còn bảo:
“Nhà anh dưới quê, ba mẹ thì già cả rồi. Anh chạy xe để kiếm tiền nuôi 2 đứa em ăn học”.
Tôi thấy tội quá chừng, lúc đi về đến nhà, anh lấy 83k nhưng tôi nhất quyết dúi vào tay 100k.
Hôm sau đi về, tôi lại gặp anh ở con đường đó. Lần này anh mở lời, nói có công chuyện ở gần nhà tôi nên sẽ không lấy tiền. Hôm ấy, chúng tôi có số điện thoại của nhau.
Kể ra cũng thấy buồn cười, chúng tôi yêu nhau mà tài khoản facebook cũng chẳng có. Anh bảo anh không dùng facebook, thế mà tôi cũng tin. Còn zalo thì anh chuẩn bị trước 1 tài khoản bằng sim khác nên tôi không để ý.
Cứ vậy, chúng tôi yêu nhau. Bản thân tôi yêu anh vì 2 điều. Thứ nhất là do tôi có tình cảm với anh thật lòng, đi cùng nhau mà anh nói chuyện đều rất cuốn hút. Và đặc biệt dù đóng giả làm xe ôm nhưng anh khiến tôi cảm nhận anh có kiến thức rất sâu rộng. Thứ 2, do tôi đã 29 tuổi nên chẳng còn nhiều cơ hội. Người ta cứ bảo đến với nhau vì cái duyên, tôi thấy bản thân mình và anh có duyên nên cứ qua lại thôi.
Ngày anh dẫn tôi về ra mắt, tôi ngây ngô không biết gì. Cho đến khi đứng trước căn biệt thự bạc tỷ, tôi mới ngoảnh mặt hỏi:
“Ủa anh, nhà anh đâu”.
“Thì nhà anh đây chứ đâu. Hôm ấy anh đứng đợi bạn, em lại tưởng anh là xe ôm. Anh thấy em dễ thương nên hôm sau cố tình đợi em đấy”.
Nghe anh nói, tôi sốc quá. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi hân hoan sung sướng. Hôm bữa dẫn anh về nhà, bố mẹ tôi mừng còn hơn trúng sổ xố. Người yêu tôi đã lập nghiệp từ 20 tuổi, giờ có trong tay một công ty và tài sản khá vững chắc. Tôi cũng mong mình sẽ giúp được anh nhiều hơn trong công việc lẫn cuộc sống.
Còn chúng tôi đã chọn được ngày cưới rồi, mọi người cùng chúc phúc cho tôi nha.