Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2014 mới có 1 bé gái 5 tuổi. Cũng nhiều lần tôi muốn sinh thêm song chồng bảo từ từ. Anh nói lần trước nhìn vợ đi đẻ đau vật vã, anh xót ruột nên chưa muốn vất vả thêm.
Với lại công việc của tôi thường xuyên phải đi công tác, thời gian chăm sóc gia đình ít nên thành thử chồng nói thế tôi cũng ngủi lòng, kế hoạch thêm đôi ba năm nữa, hoặc không thì chỉ sinh 1 bé như vậy cũng được. Nhà chồng tôi rất thoải mái, cả bố mẹ chồng cũng như chồng không bao giờ gây áp lực chuyện sinh nở.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thực lòng, tôi luôn thấy mình may mắn hơn những người phụ nữ khác khi bên cạnh lúc nào cũng có chồng động viên, hỗ trợ chăm con, lo việc nhà cửa. Nói thật, chồng tôi chỉ là viên chức nhà nước, hưởng lương theo bậc nên kinh tế gia đình tôi phải gánh vác là chủ yếu. Song đổi lại, thấy anh quan tâm, chăm lo cho vợ con như vậy là tôi mãn nguyện. Bởi cuộc đời này chẳng ai là hoàn hảo, người được mặt này, mất mặt kia. Anh không giàu nhưng anh yêu thương vợ. Thế là quá đủ.
Cách đây 1 tuần, sau chuyến công tác dài ngày ở Sài Gòn về, tôi được nghỉ phép 2 ngày ở nhà chăm con. Nào ngờ, lúc rảnh tôi ngồi xem tivi, đúng đoạn phim có đôi nam nữ hôn nhau, con tôi hét toáng, lấy hai tay che mắt bảo:
“Ôi xấu hổ quá. Hôm trước con cũng thấy bố làm với cô Hương”.
Nghe con nói tôi bàng hoàng hỏi lại thì con kể:
“Lúc mẹ không có nhà, cô Hương sang chơi. Bố với cô ấy hay làm giống như cô chú trên tivi kia kìa”.
Hương là cô hàng xóm mới chuyển tới cạnh nhà tôi được vài tháng. Vì cô ấy cùng quê lại mến trẻ nhỏ nên thi thoảng hay sang nhà chuyện trò với tôi. Nghe con nói thế, tôi nửa tín nửa ngờ vẫn cố giữ bình tĩnh.
Ngay hôm sau, tôi thông báo với chồng phải đi công tác 2 ngày. Vì quen với lịch công tác dày đặc của vợ nên anh không nghi ngờ gì, thậm chí còn vui vẻ xếp hành lý cho vợ. Nhìn vẻ háo hức của anh, lòng tôi gợn lên câu hỏi, liệu có phải anh thích vợ đi xa liên tục như thế để có thời gian trai gái không.
Vờ lên xe ô tô đi nhưng khi chồng đóng cửa, tôi quay đầu lại rẽ vào quán cà phê gần nhà đợi trời tối xem động tĩnh của anh. 9 giờ tối tôi vẫn nấp gốc cây đối diện cửa nhà. Đúng như những gì tôi phán đoán, điện phòng ngủ con tôi vừa tắt thì cô hàng xóm sang gõ cửa. Chồng tôi ra mở, vậy là họ lập tức ôm quấn lấy nhau. Không kiềm chế được, tôi lao tới thẳng cánh tát chồng. Bị vợ bắt quả tang bất ngờ, chồng tôi sốc lắm, chỉ đứng im như tượng rồi van xin tha tội.
Ả hàng xóm xấu hổ chạy về, cả đêm ấy vợ chồng tôi cãi vã. Tôi không thể chấp nhận chuyện phản bội của chồng nên yêu cầu ly hôn. Chồng tôi cuống cuồng không chịu ký giấy. Anh nói đó chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời khi vợ vắng nhà. Tôi không biết có thể tin chồng không khi mà nhũng gì nhìn thấy thật ám ảnh và đau lòng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet