Vợ chồng em cưới nhau năm 2015, do chưa có điều kiện nên sau cưới, hai đứa em phải đi thuê trọ. Chồng em làm kế toán lương thưởng, cộng các khoản làm thêm làm nếm bên ngoài của anh cũng được khoảng 20, 25 triệu/ tháng. Em làm văn phòng lương 10 triệu. Hiện chúng em mới có 1 đứa con, lẽ ra với mức thu nhập ấy cùng ăn tiêu tiết kiệm, nếu chưa mua được nhà thì cũng phải có 1 khoản để dành kha khá rồi. Vậy mà tính tới giờ này em vẫn trắng tay, sổ tiết kiệm không có.
Nhiều người nghe tưởng em nói đùa, nhưng thực tế tài chính của em đúng là vẫn trong tình trạng chưa cuối tháng đã hết tiền.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cơ bản em tự nhận thấy bản thân mình là đứa biết chi tiêu, quản lý tài chính. Lương chồng đưa về em chia rõ ràng các khoản, bản thân không tiêu hoang. Vậy nhưng chưa bao giờ cuối tháng em để ra được 5, 6 triệu. Tất cả cũng chỉ vì trên lưng vợ chồng lúc nào cũng phải đèo bòng cả 1 đống người nhà nội. Kể ra lại thấy mệt mỏi các chị ạ.
Chồng em là trưởng, không chỉ là con trưởng trong nhà lại còn là trưởng tộc nữa nên mọi gồng nặng gánh nhẹ cứ đổ hết lên đầu tụi em. Mỗi năm họ mạc có bao nhiêu cái giỗ, bao nhiêu hiếu hỉ, bốc mộ, xây nhà thờ bố mẹ anh đều gọi lên thông báo. Nếu không về được, bọn em có nhiệm vụ gửi tiền về, đám nào nhẹ cũng 500k, không thì 1, 2 triệu. Em còn nhớ đợt chúng em mới cưới, họ nhà anh xây nhà tổ, bố chồng em sĩ diện có con trai làm trên Hà Nội tự động đăng ký tên anh cúng tiến 50 triệu, thế là vợ chồng em cong đuôi xoay xở. Ông bà chỉ biết đẹp mặt mình chứ chẳng buồn hỏi ý kiến các con.
Năm thứ 2, thứ 3 sau cưới, vợ chồng em phải thay bố mẹ nuôi cô em gái ăn học. Mỗi tháng mấy triệu học phí, ông bà không có lương lại đè cổ tụi em lo. Mỗi khi có người ốm đau lên Hà Nội thăm khám, kiểu gì bố mẹ cũng gợi ý họ tới nhà em ở để khỏi phải đi thuê trọ. Quê thì đông anh em, tính ra chẳng tháng nào nhà em không có người dưới quê lên ở. Ít thì 1, 2 người, nhiều có khi cả đoàn. Những ông bà già trong họ tới, lúc về bọn em lại phải lo tiền nong, xe cộ biếu xén nữa. Thật sự là mệt mỏi kinh khủng.
Cũng vì quá nặng gánh với nhà nội nên em không dám sinh thêm con thứ 2, cũng chẳng có tiền mua nhà riêng để ở. Một năm 12 tháng, tháng nào cũng cày bừa làm việc cật lực mà không để dư ra được đồng nào. Nghĩ thấy chán đời ghê.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet