Trong số phát sóng mới nhất của chương trình "Come out- Bước ra ánh sáng", cô Minh Hiếu hay “Võ Minh Hiếu 7 miếng đất” trở thành khách mời tham gia vì trân trọng tình cảm của Lâm Khánh Chi.
Cô Minh Hiếu tên thật là Võ Minh Hiếu, ở Tiền Giang, có sở thích đeo vàng. Cô chính là tác giả của hot trend "đi đường quyền" dậy sóng những ngày qua, xuất phát từ clip cô hai tay cầm tiền và vung vẩy như là đang tập quyền trong môn võ, đồng thời nói: "Bữa nay có tiền đi đường quyền mạnh ghê..." với biểu cảm lạnh tanh gây cười.
Tại chương trình, cô Minh Hiếu xác nhận những tin đồn như từng trải qua 10 đời chồng hay chuyện gia sản đều là thật: "Mình đã trải qua rất nhiều đời chồng nhưng không thấy ai thật tình với mình hết. Tại người ta sống với mình nhưng chỉ lợi dụng mình thôi. Họ lợi dụng mình cái bề ngoài, rồi nhiều khi gia đình người ta mượn tiền, đủ thứ hết trơn. Với ông sau này, mình thấy mình quen nhiều người quá rồi, mình phải ráng cố gắng sống".
Quá khứ, Võ Minh Hiếu có gia cảnh khó khăn nên cô chỉ học đến lớp 3 rồi nghỉ. Sau đó cô phải mưu sinh bằng nhiều nghề để kiếm sống. Bằng sự lanh lợi, công việc buôn bán của cô gặp nhiều thuận lợi và tích góp được số vốn lớn. Cô Minh Hiếu tiết lộ cô tính toán còn nhanh hơn cả máy tính.
Cô Minh Hiếu kể về gia sản 100 cây vàng mẹ để lại: "Mẹ để dành để thủ cho mình thôi. Lúc trước mình còn nhỏ nên bà sợ. Khi mình cần mượn tiền, mẹ nói để mẹ đi mượn giùm nhưng thật ra là tiền của mẹ. Lúc mẹ gần chết thì mẹ đau và ôm ngực làm mình khóc. Lúc mẹ gần chết mình mới biết mẹ còn tiền. Chứ lúc mẹ mới bệnh thì không biết. Thấy mẹ sinh mình ra cực khổ quá, mình phải lo cho mẹ mình. Mẹ mình không phát bệnh gì hết, tự nhiên ốm rồi 10 ngày sau qua đời".
Nguồn: Danviet
Kể về sự nổi tiếng của mình, cô Hiếu cho biết: “Tôi cảm thấy bất ngờ vì không tin có ngày bản thân được quan tâm và yêu mến như vậy. Bây giờ tôi đi tới đâu người ta cũng nhận ra rồi xin chụp ảnh. Mỗi ngày có vài chục người từ nhỏ đến lớn đến thăm tôi. Sau này xây khách sạn xong, tôi mong công việc làm ăn ổn định. Tôi sẽ tích cực tham gia làm việc thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn”.
Giàu có nhưng cô Minh Hiếu chỉ thích sống ở quê, lên thành phố nhìn sang đẹp nhưng cảm thấy bị ngợp, đi ra đường sợ bị giật đồ. "Ở dưới quê này mình đeo mấy chục cây vàng không ai dám giật. Nó không có đường chạy", cô Hiếu hài hước nói thêm.
Nguồn: Tổng hợp