Em và anh yêu nhau tính đến nay đã được gần 2 năm. Thời gian vừa rồi, do được tuổi nên cả 2 đứa cũng tính đến chuyện đám cưới. Hơn nữa, anh cũng 28 tuổi rồi, còn em cũng đã 27 tuổi. Bởi thế, 2 nhà đều vun vén cho 2 chúng em về chung một nhà.

Song suốt trong những tháng ngày yêu anh, em vẫn cực kỳ lăn tăn về mấy điểm sau. Đó chính là dù anh đã 28 tuổi nhưng không có sự nghiệp gì trong tay. Anh đi làm ở đâu cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là lại nghỉ. Lúc thì anh chê công việc thế này, lúc lại chê thế khác. Nói chung anh tìm đủ lý do để nghỉ việc, ở nhà ăn chơi, tiêu tiền của bố mẹ. Bố mẹ anh chỉ có mỗi anh là con trai duy nhất nên chiều chuộng, hàng tháng cho con cả chục triệu để tiêu pha, nhậu nhẹt đàn đúm với bạn bè.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Đã vậy tính anh cũng có vẻ lăng nhăng. Mang tiếng yêu em nhưng anh vẫn có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Anh cũng rất quan tâm đến các cô gái khác trong khuôn khổ. Dù chưa có gì quá đáng, nhưng thực sự em không thích như vậy. Em cảm giác anh chỉ muốn thêm không muốn bớt trong mối quan hệ với các chị em.

Thêm một điều nữa đó chính là anh rất vô tâm với em. Yêu em nhưng các ngày lễ tết, chưa bao giờ anh tặng em bất cứ một món quà gì dù nhỏ. Tính em cũng thoáng, không tính toán nên chưa bao giờ em nhắc đến vật chất. Có 1 vài lần đi chơi cùng nhau, em có đòi anh mua cho em chiếc cặp tóc 10 ngàn đồng, anh cũng bảo em là cô gái ham vật chất. Chính bởi thế, từ đó em không bao giờ dám đòi hỏi bất cứ cái gì. Và vì thế anh cũng auto chẳng bao giờ tặng gì em cả.

Vì tháng sau là ăn hỏi của 2 đứa nên thời gian này anh hay sang nhà em chơi. Bố mẹ em cũng nói chuyện với anh rất thoải mái. Cho tới hôm trước, khi cả hai đứa ngồi nói chuyện với nhau. Anh bảo rằng anh muốn hỏi vay em và bố mẹ bạn gái tiền để làm ăn. Em hỏi anh cần vay bao nhiêu thì anh nói vay 300 triệu.

Em cũng nói nửa đùa nửa thật rằng, sao anh không bảo bố mẹ anh vay số tiền này cho mà làm ăn. Đằng này đi hỏi vay tiền nhà bạn gái không ngại sao. Anh cũng nói luôn, đó là điều bình thường và chẳng có gì ngại cả. Em nói chống chế để em về thử bàn với bố mẹ coi sao rồi mới báo lại hắn được.

Em nói vậy thôi chứ em chẳng hỏi bố mẹ mình câu nào mà đã trả lời hắn là nhà em không giúp được anh. Còn chút tiền thì phải lo đám cưới đám xin sắp tới. Em cũng nói thẳng là nhiều bạn bè bảo, hai đứa chưa lấy nhau đã vay tiền như vậy thì có phải đang lợi dụng nhau không?

Em vừa nói vậy thôi mà anh rồ lên. Anh bảo suy nghĩ của em là anh khác nhau . Em cũng bực mình nói lại thì hắn bảo em láo và định xông vào đánh em. Thấy thái độ của hắn như vậy nên em bỏ về luôn.

Về nhà, anh vẫn còn nhắn tin cho em chửi rủa. Rằng em và nhà em không cho hắn vay tiền tức là em và nhà em không tốt. Không biết giúp đỡ hắn lúc hắn cần. Em cũng nói thẳng luôn: “Vậy còn nhà anh vẫn lù lù ra đó, thậm chí còn điều kiện hơn nhà bạn gái nữa sao anh không nhờ? Một thằng đàn ông có suy nghĩ và hành động như vậy là em biết anh thực dụng thế nào?”. Sau đó em tắt ngấm điện thoại, không thèm nghe anh gọi hay giải thích gì hết.

Suốt từ hôm qua tới nay, em nghĩ mãi mà không biết em sai ở đâu. Chẳng lẽ đang yêu thôi mà gia đình bạn gái cũng tốt vậy sao? Hay là em đã quá khắt khe rồi? Em không khinh anh ta nhưng em tính rồi, anh chắc chỉ muốn lợi dụng em thôi. Một người đàn ông đẹp trai mà tâm hồn lợi dụng như thế này thì dù sắp cưới em cũng cho next luôn để đời sau này khỏi khổ các chị em nhỉ?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.