Tôi đang làm mẹ đơn thân của 1 cậu con trai 12 tuổi. Bỏ chồng xong ai cũng khen tôi trẻ ra, xinh đẹp và sành điệu hơn. Có chị hàng xóm còn hỏi dạo này có bồ rồi à? Phải, tôi đang có bồ, mà bồ chẳng phải ai xa lạ, chính là người chồng cũ cách đây mấy năm của tôi.

Trước đây tôi với chồng lấy nhau sau khi tìm hiểu yêu đương được hơn 1 năm. Gia đình chồng khi đó cũng giàu, bố làm giám đốc công ty về xây dựng. Sau khi anh cưới vợ thì bố giao hết lại công ty cho con trai.

Thế nhưng lúc này tôi mới biết, chồng mình là một gã phá gia chi tử. Ngay từ hồi sinh viên anh đã ăn chơi đàn đúm, đua đòi, phá không biết bao nhiêu của nả của gia đình rồi.

Đến khi bố chồng tôi bệnh không quản được việc công ty nữa thì đành để chồng tôi về làm thay. Cứ tưởng lấy vợ vào anh sẽ tu tâm dưỡng tính, lo cho gia đình. Thế nhưng chồng tôi làm ăn thua lỗ, phá hỏng không biết bao nhiêu hợp đồng, mối quan hệ với khách hàng mà bố chồng tạo nên nên phải thu hẹp công ty lại.

Đã thế anh còn gái gú đủ đường, cặp hết với cô này đến cô khác. Bao nhiêu lần tôi phải đi đánh ghen, tìm chồng về. Bao nhiêu bận nước mắt tuôn rơi ướt cả gối. Cuối cùng, chồng tôi về nhà với tờ đơn ly hôn:

“Ký đi, tôi không muốn sống với cô nữa”

Hóa ra chồng tôi dính phải một cô bồ cáo già, chẳng biết ả xúi giục thế nào mà lần này anh đòi bỏ vợ cưới cô ta bằng được. Cực chẳng đã tôi ký đơn ly hôn luôn, tài sản chung của vợ chồng tôi cũng chẳng có gì nhiều nên chỉ được đền bù cho một ít tiền và căn nhà chung cư.

Ly hôn xong, tôi cùng con dọn ra đó sống. Không phải lo toan chuyện chồng và gia đình nên tôi rất thoải mái, tích cực đi làm đẹp, tút tát nhan sắc và ăn mặc sành điệu hơn.

Bỏ nhau rồi nhưng năm nào giỗ bố chồng tôi cũng về thắp hương cho ông. Mẹ chồng vẫn quý tôi lắm, nhưng bà bị bệnh nằm liệt một chỗ từ lâu rồi. Vợ mới của chồng tôi thì giờ không khác gì tôi của mấy năm trước, bận bịu, đầu tóc rối bù, con thì nheo nhóc. Còn chồng cũ tôi vẫn thế, thấy gái đẹp là sáng mắt lên. Hôm đó gặp tôi anh ta bảo:

“Vợ của mình càng ngày càng đẹp nhỉ”

“Vợ nào, tôi với anh còn gì mà vợ vợ, chồng chồng”

Hắn ta cứ ôm tôi rồi bảo:

“Từng ăn nằm với nhau mấy năm, làm gì mà kiêu thế”

“Buông ra, vợ anh nhìn thấy bây giờ”

“Ui, kệ nó!”

Sau hôm đó, chồng cũ ngày nào cũng nhắn tin gọi điện rủ tôi đi ăn. Tối đó, anh ta chủ động ôm hôn tôi rồi bảo: “Ở lại với anh hết đêm nay nhé, anh chuyển khoản 100 triệu cho 2 mẹ con”

Tôi nghe cũng bùi bùi tai nên đồng ý tình 1 đêm với chồng cũ. Sau lần đó, anh ta chắc nghiện tôi nên cứ cuối tuần lại sang nhà chơi, ăn ngủ nghỉ ở đây với 2 mẹ con. Anh còn rất quấn quýt, chiều chuộng con trai nữa.

Biết cá đang cắn câu, tôi giở mỹ nhân kế, làm cho chồng cũ mê mẩn rồi moi dần dần, từ từ tiền của hắn. Có lúc hào phóng, anh chuyển cho tôi vài trăm triệu để làm ăn. Hôm rồi tôi bảo:

“Nhà chung cư này xuống cấp lắm rồi, em định mua căn mới cho con, đi xem rồi mà vẫn chưa đủ tiền”

“Còn thiếu bao nhiêu anh cho”

“Em mới có 2 tỷ, thiếu tận 3 tỷ, mà trả góp thì chả biết bao giờ mới xong.”

Nói thế mà hôm sau anh ta bảo tôi:

“Anh chuyển khoản cho vợ rồi nhé, xem mua nhà thế nào, có cần anh đi cùng không”

Tôi cũng nhờ anh ta đi xem nhà cùng các kiểu, nhưng không cho đứng tên, mà chỉ mẹ con tôi đứng tên thôi. Tôi còn trêu anh ta:

“Anh chi cho vợ cũ nhiều thế này, liệu vợ mới biết có giết anh không?”

“Thế ngày trước em có giết anh chưa? Anh đã làm mẹ con em khổ nhiều rồi, bù đắp từng này ăn thua gì”

Nghe anh ta nói thế tôi càng căm ghét thể loại người đó hơn. Tuy vẫn ăn nằm với nhau nhưng tôi đang nghĩ sẽ moi anh ta đến kiệt quệ rồi đá, chứ không thể chung chồng mãi với người khác. Tôi càng không ngu mà quay lại làm vợ anh ta thêm một lần nữa cho khổ.

hình ảnh