Con rể tôi kém con gái 2 tuổi. Hồi 2 đứa đòi lấy nhau, tôi và vợ cũng tìm mọi cách ngăn cản nhưng không được. Nhà cậu kia ở quê không giàu có gì nhưng không phải vì vậy tôi chê con rể. Điều thấy không thích ở cậu ta là cái tính bồng bột, trẻ trâu, có vẻ bốc đồng, bất cần nữa. Tôi sợ con gái lấy về sẽ chịu khổ.
Vậy nhưng đùng 1 cái con gái tôi về nhà thông báo có bầu 2 tháng, bất đắc dĩ đành phải gật đầu tổ chức đám cưới. Duyên số có cấm cũng chẳng được, thôi thì thuận theo ý trời. Chỉ mong con gái đi lấy chồng được sống cuộc đời an nhàn, vui vẻ.
Hồi đầu lấy nhau 2 đứa nó xin ra ngoài thuê trọ ở riêng vì con rể không muốn ở rể nhà tôi. Tôi hoàn toàn đồng ý. Hàng tháng tôi giúp đỡ các con 3 triệu để trang trải tiền nhà nhưng không trực tiếp công khai để con rể biết mà giấu đưa cho con gái dặn nó bảo đó là tiền làm thêm cơ quan trả hàng tháng.
Sau khi con gái đẻ vì không có người chăm sóc nên 2 đứa nó chuyển về nhà tôi ở để được giúp đỡ. Lúc ở rể tôi chẳng bao giờ thấy con rể bế con hay dọn dẹp giúp vợ nó mà đùn hết cho mẹ vợ làm. Hàng sáng vợ tôi nấu đồ ăn sáng cho con gái ở cữ còn phải nấu thêm đồ ăn sáng cho con rể nữa.
Sau đó vợ tôi phải dọn dẹp phòng, giặt giũ tã khăn cho cháu và chuẩn bị cơm trưa. Bữa trưa tôi với vợ cùng nấu chứ con rể không í ới gì, đến bữa thì xuống ăn. Ăn xong lại nhấc mông lên phòng nằm nghỉ hoặc chơi game để 2 thân già này dọn rửa.
Tôi và vợ vốn sống nhẫn nhịn, không muốn đôi co, cái gì cũng nghĩ 1 điều nhịn chín điều lành để con gái được vui vẻ. Nhưng không thể nhịn mãi được, tới bụt còn phải nổi giận trước thái độ sống của con rể nhà tôi chứ đừng nói là người bố vợ là tôi.
Từ ngày chuyển về nhà tôi ở, con rể chưa từng giúp tôi được 1 việc gì. Vợ chồng tôi tự nhiên thêm bao việc là chăm sóc cho cả nhà con gái. Thân già muốn nghỉ ngơi mà cũng không xong.
Sau đó 1 lần con rể về bàn chuyện làm ăn và xin nhờ giúp đỡ. Cái làm tôi vui là nó đã biết đi làm kiếm tiền. Nhưng điều làm tôi lo sợ nhất là số tiền 500 triệu con rể vay mượn vợ chồng tôi để làm ăn. Không phải tôi tiếc của mà tôi không tin tưởng được anh con rể của mình.
Tuy nhiên vì con gái, vì mối quan hệ trong gia đình nên tôi quyết định cho vay. Sau hơn 1 năm làm ăn, may sao trời thương con rể tôi cũng làm lên chút cơ nghiệp, vừa mua được nhà riêng lại phát triển việc làm ăn ra nhiều tỉnh thành khác.
Vừa rồi tôi mới quyết định hỏi lấy lại số vốn 500 triệu, trước đây cho vay nhưng con rể trắng trợn lật mặt:
“Tôi nợ nần gì ông, già rồi lú lẫn à?”
Tôi sốc điếng trước thái độ hỗn láo của con rể. Cũng vì trước kia cả tin, cho vay tay không giấy tờ, ký kết gì cả nên giờ không có bằng chứng để đòi lại tiền.
Mọi người hiến kế giúp tôi, làm cách nào để lấy lại được số tiền 500 triệu đã cho vay mà không ảnh tới con gái và cháu ngoại.