Nhà chồng em khá rộng nên sau cưới cả vợ chồng em với vợ chồng anh trai đều ở chung với bố mẹ chồng. Bà nói muốn các con quây quần cho đầm ấm, nhà cửa vui vẻ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế nhưng sống cùng với bà thật sự không hề đơn giản. Thật ra bà không cho các con sống riêng là để quản thúc các con dâu. Lúc nào bà cũng sợ con trai nghe vợ nên bà phải giữ bên cạnh để chỉ đạo cuộc sống từng đứa.

Em may mắn hơn, sau cưới 2 năm được bố mẹ đẻ cho 1 căn chung cư cũ, có lý do nên em ép được chồng. Dù mẹ chồng không thích nhưng bà “tiếc của” đành miễn cưỡng chấp nhận cho hai đứa tách ra.

Còn mình chị dâu ở lại “ứng chiến” với bà. Nghĩ cũng tội, chị ấy hiền hơn em nên hay bị bà bắt bẻ. Sáng sớm đêm khuya làm không ngơi chân ngơi tay vẫn bị ca thán là dâu lười, trong khi bà chỉ ăn xong đi chơi hàng xóm.

Khổ nhất là đợt chị ấy mang bầu, bà không chăm sóc dâu mà cứ đứng chỉ đạo, từ chuyện sinh nở ở viện nào tới chăm con ra sao chị nhất nhất phải theo. Thằng bé sinh non lại bị vàng da nằm viện chiếu đèn 1 tháng mới về. Bà không thương còn ra vào móc máy:

“Dâu nhà người ta đẻ vài đứa chẳng sao, dâu nhà này vừa đẻ 1 đứa đã dặt dẹo. Đúng là rau nào sâu ấy”.

Mệt mỏi với mẹ chồng, chị dâu xin về ngoại ở cữ bà không cho. Bà nói là về đó để thông gia, hàng xóm nghĩ nhà bà ăn ở thế nào con dâu vừa đẻ đã phải ôm con đi. Chị ấy khổ tâm nhiều cộng thêm chăm con vất vả tới mức rụng 1/3 tóc vì quá stress.

Đợt này em để ý chị có biểu hiện rất lạ, ngồi ôm con mà thẫn thờ như người vô hồn. Tối qua sang đúng lúc chị tắm cho con, vừa đặt thằng bé vào chậu nước nó đã khóc thét không thành tiếng. Em hoảng quá chạy vào xem thế nào mới phát hiện chị không pha nước ấm, đặt luôn con vào chậu nước lạnh ngắt.

Em vội vàng bế cháu ra, chị vẫn cứ ngây người đờ đẫn. Mẹ chồng em thì vẫn đứng cửa chắp tay chửi:

“Đúng là cái loại mẹ ranh rồi giết con lúc nào không biết”.

Em chột dạ sợ chị dâu đang trầm cảm sau sinh liền kéo mẹ chồng ra ngoài nói cho bà hiểu. Bà chẳng buồn nghe em giải thích còn gạt đi:

“Chị nói thế khác nào bảo tôi ức hiếp con dâu khiến nó điên. Chẳng qua nó muốn đổ tiếng ác cho nhà này chứ trầm cảm gì ngữ đó”.

Em cạn luôn lời với mẹ chồng, chỉ thương chị dâu không biết còn trụ được bao lâu với bà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet