Em điên bà chị dâu quá rồi mọi người ạ, õng à õng ẹo làm xấu mặt cả nhà trong ngày ăn hỏi trọng đại nhất đời em. Chắc bà ý cố tình gây chuyện để được mọi người chú ý đến đây mà. Người khỏe như voi chứ ốm đau gì, lười nên giả vờ để trốn việc thôi.

Anh trai em cưới vợ 2 năm rồi, nhưng giờ chị dâu mới có bầu 8 tháng. Còn một tháng nữa mới sinh nhưng nói thật là em chịu hết nổi với bà ấy. Bà ấy trông rất cao to, khỏe khoắn, thời gian đầu về nhà em chẳng thấy ốm đau bao giờ,sáng nào cũng dậy từ 5 rưỡi đi chạy bộ một vòng hồ rồi qua chợ mua luôn đồ ăn cho cả nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc em chuẩn bị đi làm thì bà ấy vừa ư ử hát vừa hút bụi, lau nhà. Công ty bà ấy làm giờ giấc rất thoải mái nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ xong xuôi mới đi làm. Với lại mẹ em cũng khó tính, đến em ở cùng còn hoảng nữa là con dâu.

Từ lúc bà ấy có bầu rất là bực mình. Đàn bà con gái ai mà chẳng chửa đẻ, thế mà làm như mỗi mình bầu không bằng. Đang từ một người khỏe mạnh mà cứ tí lại kêu đau đầu, chán ăn, ghén ngẩm rồi tụt huyết áp các kiểu. Anh trai em thì chiều vợ, mua hết thứ nọ đến thứ kia tẩm bổ nhưng chị ấy chảnh lắm kêu ngấy không ăn.

Bực nhất nhà hôm qua là lễ ăn hỏi của em. Bố mẹ làm 10 mâm cỗ mặn thôi nên chỉ nhờ người nhà làm. Chị dâu bụng to chậm chạp hẳn, nhà trai đến làm hết các thủ tục mãi mới xong cỗ. Ăn uống xong thì cũng hơn 1 giờ mọi người mệt mỏi, say sưa hết nên tìm chỗ ngủ nghỉ cả. Bát đũa thì vứt ngổn ngang dưới bếp không ai dọn, mẹ với em đang bận tháo các mâm lễ ra để lại quả cho nhà trai đem về nên mẹ mới sai chị dâu:

“Con dọn dẹp bát đũa đi ai lại để cả đống thế kia.”

Chị dâu lọ mọ ra rửa bát được tí thì kêu:

“Tự nhiên con chóng mặt quá mẹ ạ, chắc lại tụt huyết áp rồi.”

Thế là bà ấy đứng lên, vịn vào làm đổ cả cái bàn nhựa đang đựng đồ lễ, hoa quả rơi tung tóe. Mọi người thấy bà ấy bầu bí kêu chóng mặt nên xúm vào hỏi han, đưa lên phòng nằm nghỉ. Lúc đấy em thấy ngượng với mẹ chồng quá nên đành phải xắn tay vào dọn dẹp, còn bà chị dâu thì ngủ một mạch đến chiều mới tài chứ.

Em thấy chị dâu em đúng là không biết điều. Phụ nữ ai chẳng chửa đẻ mà bà ấy õng a õng ẹo. Mới bầu 8 tháng thôi lại cứ làm quá như sắp đẻ đến nơi. Em chắc chắn là giả vờ chóng mặt để trốn việc lên nằm ngủ cho đã đời thôi chứ ốm đau gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet