Trong cuộc sống thường ngày, có những cặp đôi có vẻ ngoài chênh lệch yêu nhau đã không còn là chuyện quá lạ lẫm. Dù khác biệt về nhiều thứ, họ vẫn nên duyên vợ chồng và sống với nhau rất hạnh phúc, bất kể dư luận có bàn tán ra sao, chỉ trỏ thế nào.

Chị Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1970), quê ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Vào thời điểm đó, chị Linh rời khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng.

hình ảnh

Tiệm spa của chị Linh nằm khá khiêm tốn với tấm biển quảng cáo đã phai nhạt chữ. Ảnh Internet

Người phụ nữ này cố nuốt nước mắt vào trong, tự nhủ sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để nuôi con ăn học. Nhiều đêm, chị cô đơn tủi hờn mong có một người đàn ông để chia sẻ.

Nhưng khi nghĩ đến cảnh con sống với cha dượng không hạnh phúc thì chị lại kìm nén khát khao ấy. Cho đến khi con trai lên lớp 7, chị Linh mới dám tìm hiểu những người đàn ông xung quanh.

Trong một lần tìm kiếm bạn bè, chị Linh vô tình gặp anh Phạm Văn Huân (SN 1987), quê ở xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Anh Huân từng có một đời vợ và hai đứa con nhỏ.

Thời gian đầu, trò chuyện với nhau, anh chị coi nhau như những người bạn, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Nhưng càng tâm sự, họ lại tìm được nhiều điểm chung. Dần dần không biết từ khi nào, anh chị đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Nhưng tình yêu này lại không được gia đình anh Huân ủng hộ, nhất là người mẹ. Bà từng dọa rằng sẽ từ mặt con trai nếu như nhất quyết đòi lấy người đàn bà lớn hơn 17 tuổi.

hình ảnh

Lượng khách tới chăm sóc da mặt rất ít khiến kinh tế gia đình trở nên khó khăn. Ảnh Internet

“Chuyện tình của tôi và anh ấy không được gia đình ủng hộ. Con trai tôi cũng tỏ thái độ ra mặt không thích cha dượng. Đó là điều tôi lo lắng nhất bởi thằng bé đang ở độ tuổi phát triển. Tôi không muốn việc lấy chồng sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của con”, chị Linh chia sẻ.

Càng cấm cản, anh chị càng yêu nhau mãnh liệt, quyết chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của mình là đúng đắn. Họ quyết về chung 1 nhà, vượt qua rào cản tuổi tác chênh lệch và sự cấm đoán, can ngăn của gia đình.

Thế nhưng đời đúng không như mơ, về chung một nhà, anh Huân bộc lộ nhiều nhược điểm mà chị Linh khó lòng chấp nhận. Khi yêu đương, chị mê mệt sự hài hước của anh, nhưng lấy nhau rồi lại thấy đó chẳng còn là sự đáng yêu nữa.

hình ảnh

Nguồn 24h

Mỗi lần anh pha trò, chị chỉ thấy bực dọc, khó chịu. Thấy vợ như vậy, anh Huân cũng chán, dần trở nên im lặng, xa cách. Chưa kể, vì khoảng cách tuổi tác, chuyện vợ chồng giữa 2 người cũng không có sự tương đồng.

Chồng đang độ tuổi sung sức còn vợ lại mãn kinh. Từ đây, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Chưa kể, gánh nặng cơm áo gạo tiền cũng đè nặng lên đôi vai người phụ nữ.

Anh Huân trước còn đi chạy xe kiếm đồng ra đồng vào nhưng từ khi dịch bùng phát, giãn cách xã hội thì mất việc luôn. Suốt vài tháng, anh chỉ ở nhà quanh quẩn giao hàng hộ vợ. Đại dịch đã khiến gia đình anh rơi vào cảnh lao đao, kiệt cùng.

hình ảnh

Không có bàn thờ, chị Linh đặt bát hương lên nóc tủ. Ảnh Internet

Giờ đây, căn phòng trọ vỏn vẹn 40m2 đã trở thành cửa hàng spa và là nơi sinh hoạt của ba con người. Bên trong căn nhà lụp xụp, ẩm thấp với những đồ đạc trông đều lỗi thời và cũ kĩ.

“Hằng ngày, anh phụ tôi đi giao hàng tới các spa, thẩm mĩ viện trên địa bàn. Nhưng gần đây, khách ít lắm, có khi vài ba ngày mới được 1-2 đơn hàng. Vợ chồng ra vào chạm mặt nhau, chán không buồn nhìn. Chẳng biết spa trụ nổi đến bao giờ, tôi cũng chẳng biết làm gì để nuôi con ăn học”, chị Linh thở dài, trên gương mặt hiện rõ vẻ âu lo, bất lực.

Vậy đấy, sự lãng mạn ban đầu chỉ là chút gia vị màu hồng của tình yêu mà thôi. Thực tế ngoài đời sẽ luôn phũ phàng và cay đắng hơn thế rất nhiều. Gánh nặng tiền bạc, cơm ăn, trường lớp đè nặng lên đôi vai của họ khiến tình yêu dần đổi thay.

hình ảnh

Bếp nấu được đặt ngay xuống nền đất tuềnh toàng. Ảnh Internet

Cặp vợ chồng đũa lệch kém nhau 17 tuổi cũng vậy.Tình yêu vượt tuổi tác năm xưa cũng không giúp họ vượt qua khó khăn kinh tế. Giờ đây, họ cũng “xô bát, xô đũa”, có những quan điểm bất đồng trong hôn nhân. Sau gần 4 năm kết hôn, chẳng còn sự yêu thích, tương đồng như trước nữa, quanh họ là nỗi lo gánh nặng mưu sinh nhọc nhằn.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet