Từ ngày cưới em đã nhận ra tính chồng gia trưởng, tính toán, nhưng nghĩ mình chịu khó lựa chồng một tí cho yên cửa yên nhà cũng chẳng thiệt ai. Nhưng lão ấy lại không biết đấy là đâu, em càng nhịn nhục lão càng được thể lấn tới, đè đầu cưỡi cổ vợ, coi em không ra gì các chị ạ!
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhà người ta thì vợ tay hòm chìa khóa chứ nhà em ngược lại, vợ đi làm tới tháng nộp lương cho chồng quản. Lúc nào lão cũng sợ vợ tiêu hoang, mua sắm linh tinh nên lương em về là lão giữ hết. Mỗi tháng lão chỉ đưa cho em 1 khoản nhỏ lo chi tiêu chợ búa. Xuất tiền ra đều phải ghi chép cẩn thận, cuối tháng chồng ngồi kiểm kê không khác gì thanh tra kinh tế.
Nhiều lúc nhìn chồng em thấy lão “đàn bà” kinh khủng mà vẫn phải bơ đi sống. Với lại em cũng phải nghĩ theo hướng tích cực rằng thôi thì lão ki bo, tính toán song không gái gú, ăn chơi. Lão giữ tiền lo cho tương lai con cái như vậy thì cũng được.
Tuy nhiên, ở lão có 1 điểm xấu mà em ghét không chịu được đấy là phân biệt giữa nội ngoại đôi bên. Với nhà đẻ của lão thì lão chăm lo, mua sắm cấm biết tiếc tay. Ngược lại với nhà ngoại lúc nào lão cũng tính toán thiệt hơn. Chẳng hạn bên nhà vợ có giỗ gọi hai đứa về nấu nướng thắp hương, em bỏ tiền phong bì đưa bố mẹ là kiểu gì lão cũng cằn nhằn:
“Cô cứ vẽ chuyện, con cái trong nhà đã mất công mất sức về nấu nướng dọn dẹp rồi thì việc gì phải mất tiền thêm. Làm thế thà tôi ra ăn quán còn có đứa phục vụ”.
Nói chung suy nghĩ của chồng em là cực ấu trĩ, không kể ra thì thôi chứ kể ra em còn thấy xấu hổ thay. Hôm qua em nhận lương tháng 12, cộng thưởng tết dương lịch. Tiện sang bố mẹ đẻ chơi thấy ông ốm em biếu 3 triệu để mẹ mua gì tẩm bổ. Lúc về, chồng thấy tài khoản bị rút liền hỏi. Em cũng thật thà kể lại, vậy mà chồng em trợn mắt quát:
“Cô giỏi nhỉ, giờ còn dám tự tiện cho gì không thèm hỏi. Nếu đã biếu tết dương rồi thì tết âm cấm được cho ông bà ấy thêm đồng nào, còn cố tình giấm dúi đừng có trách tôi”.
Nhìn chồng em khi ấy dữ dằn không khác gì con thú bị người ta giật mất miếng mồi khiến em vừa sợ vừa khinh. Đàn bà lấy nhầm chồng thiệt thật đó.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet