Có ai sợ họ hàng nhà chồng giống tôi không? Lấy chồng quê đã không được nhờ vả gì rồi lại còn bị làm phiền quanh năm suốt tháng.
Tôi thực ra thì cũng không phải người gốc thành phố nhưng bố mẹ làm ăn được nên chuyển ra đây sống hơn chục năm nay rồi. Còn nhà chồng thì vẫn ở quê. Tôi không chê anh ấy ở điểm gì vì anh là người có ý chí, có công ăn việc làm tốt. Cưới nhau xong bố mẹ tôi cũng cho mảnh đất làm nhà nên bọn tôi xây luôn 5 tầng ở cho thoải mái.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Làm ăn được nên vợ chồng tôi cũng về quê sửa sang cho ông bà rất khang trang, đầu tư ti vi, tủ lạnh, đồ nội thất đầy đủ. Thế nhưng họ hàng nhà chồng tôi ở quê đã nghèo còn vô duyên. Thấy nhà tôi có tiền nên hết người này đến người kia thường xuyên đến nhờ vả hoặc lên chơi, kiếm miếng ăn.
Chồng tôi thì thoáng tính nên hay mời kiểu:
“Nhà vợ chồng cháu rộng rãi thoải mái lắm, các bác rảnh cứ lên chơi cho biết ạ.”
Thế là được lời như cởi tấm lòng nhất là sau Tết họ rồng rắn kéo nhau từ quê ra. Năm nào vợ chồng tôi cũng phải chuẩn bị đồ ăn đầy cả hai cái tủ lạnh để thiết đãi anh em, họ hàng bên chồng.
Mà họ vô duyên kinh khủng, lên chơi toàn đi tay không cùng lắm thì xách được đôi bánh chưng. Người quê bẩn thỉu cứ thế đi dép tổ ong mang đầy đất cát vào nhà, lau mãi không sạch.
Lúc đầu tôi còn cả nể, mặc kệ chồng thích tiếp đón họ hàng nhà anh thế nào thì tùy, nhưng càng lúc càng quá đáng, cứ tốp này đến tốp khác lên ở như nhà trọ. Hết anh chị chồng rồi chú bác, các thím, cậu mợ đủ cả. Mỗi nhà còn dắt theo con cháu líu ríu theo để được nhận quà lì xì. Năm nào vợ chồng tôi chẳng phải đổi cả mấy cọc tiền 50, 100k để mừng tuổi.
Năm nào cũng thế, chưa thoát lần nào, chắc thấy nhà tôi to lại có tiền nên họ cứ rồng rắn lên ăn chơi hết tháng Giêng luôn, đói khát đến thế là cùng. Mà tôi cũng ngại không muốn nói thẳng vì mấy người này mà tự ái thì họ đi kể khắp làng là vợ chồng tôi khinh người cho xem, nhưng cứ mở cửa tiếp đón hết tốp khách này đến tốp khác làm tôi mệt đứt hơi.
Mấy hôm nay tôi đi làm rồi nhưng khách ở quê vẫn lên chơi. Chẳng lẽ tôi lại công khai cấm cửa cả họ nhà chồng luôn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet