Giờ em cảm thấy mình thật may mắn các chị ạ. Nếu không phải ngày xưa em rũ được cái của nợ ấy, có lẽ bây giờ vẫn đang đau khổ chịu đựng mà già cả người đi.
Trước khi đến với chồng hiện tại, em từng trải qua một mối tình. Đó là người yêu cũ của em. Bọn em yêu nhau 4 năm thì sống với nhau 3 năm trời. Thật ra lúc đó em cũng sợ người ta dị nghị sống thử, nhưng mà đâm lao theo lao. Chưa kể hồi đó em yêu lão kia sâu đậm, bảo từ chối cũng khó.
Sếp lừa xe hỏng để qua đêm ở nơi hoang vắng, em gọi luôn vợ lão đến diễn phim chưởng cho xem
Sau khi về sống, em với hắn nảy sinh rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là trong chuyện tiền bạc. Lúc bình thường không sao. Khi giận lên, hắn sẵn sàng chửi em bằng những từ ngữ rất khó nghe. Thậm chí có lần còn đánh em đến mức nhập viện.
Được sự động viên của bố mẹ, cuối cùng em cũng chia tay hắn. Nhưng hắn không tha cho em các chị ạ. Lúc biết em có người mới, hắn còn nhắn tin gọi điện khủng bố. Thấy em bơ đi, hắn dọa thẳng mặt:
“Như nào, bây giờ một là nôn tiền ra. Hai là tôi đi gặp thằng người yêu mới của cô. Kể cho hắn nghe vài câu chuyện để xem hắn có lấy loại gái như cô về làm vợ không”.
Lúc đó em rất sợ. Cuối cùng mới lấy hết dũng khí để nói với chồng toàn bộ sự thật. Tưởng khi ấy chồng em sẽ rất giận dữ. Không ngờ anh lại bình thản đến kỳ lạ. Anh nói:
“Ai mà chẳng có lúc sai lầm. Với cả khi đó, bọn mình vẫn chưa quen nhau mà”.
Thế rồi khi bọn em cưới, anh cũng không tỏ thái độ hay hằn học gì với vợ đâu. Đến hôm vừa rồi, em và người yêu cũ vô tình gặp nhau trong siêu thị. Lúc đầu hắn vênh váo lắm, lại còn trêu ngươi em:
“Chồng đấy à, nhìn được đấy. Để đây đến chào hỏi tí nhá”.
Em biết hắn chả có mục đích gì tốt đẹp cả. Y rằng chưa nói gì, hắn đã vỗ vai chồng em:
“Chào ông, tôi là người yêu cũ em Hoa. Đợt trước hai người cưới nhau, tôi định đến uống rượu nhưng em ấy không mời. Chắc ngại gặp tôi đấy. Hôm nào tôi mời ông uống bữa rượu nhá”.
“Vô tư thôi”.
Chồng em cũng cay, nên định đi quầy khác tránh mặt kẻ dở hơi kia. Không ngờ hắn vẫn bám theo bọn em, còn nói nhỏ với chồng em:
“Xin lỗi ông nhá, trước tôi dùng như phá”.
Chồng em cười sặc:
“Có gì đâu, trừ 8cm đầu tiên thì cô ấy vẫn như thời con gái ấy mà”.
Gã kia nghe xong tức tím mặt. Đàn ông mà, bị chê súng ngắn thì ai mà chả tức. Còn chồng em đúng là khó hiểu đó, anh giữ được sự bình tĩnh cần thiết và nắm tay em đi, vui vẻ như không có chuyện gì.
Hành động ấy của chồng em thật đáng mặt đàn ông. Càng ngày anh càng làm em vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ các chị ạ.