Bị chồng cũ mỉa là loại cau điếc, tôi ghé tai: Hôm đi khám thai, tôi gặp vợ anh chữa vô sinh đấy
Chẳng hiểu sao trên đời này lại có những người hãm như chồng cũ của tôi. Nói thật là tôi đã không muốn nhắc đến cái loại người ấy. Thế mà chẳng hiểu sao anh ta vẫn cứ dính vào cuộc đời tôi.
Ngày xưa tôi và chồng cũ lấy nhau vì tình yêu chứ chẳng qua mai mối gì cả. Khi ấy cứ nghĩ yêu nhau đến sống đến chết. Thậm chí lúc bị bố mẹ cấm cản, tôi còn ôm quần áo bỏ nhà đi cơ mà.
Rồi về chung một nhà, thời gian đầu tôi và anh ta vẫn vui vẻ. Cho đến khi mãi mà chúng tôi không có tin vui. Rõ ràng khi chưa có con, cả hai đều phải đi khám. Vậy mà chồng cũ của tôi lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu vợ. Anh ta còn bảo:
“Hay là ngày xưa cô đã chửa với thằng nào rồi đi phá nên mới không có con được”.
Lúc đi khám bác sĩ, khi bác sĩ nói tôi bình thường, anh ta còn lẩm bẩm:
“Cô mua chuộc ông ấy phải không”.
Không thể chấp nhận được con người đa nghi đó, tôi quyết định ly hôn. Chắc đó là quyết định đúng đắn nhất của tôi mọi người ạ. Cho nên sau khi ly hôn, tôi đã tìm được tình yêu đích thực và kết hôn với anh ấy.
Có được hạnh phúc mới, tôi cũng chả quan tâm chồng cũ làm gì cho mệt đầu. Đợt vừa rồi nghe con bạn nó kể, bảo chồng cũ của tôi lấy vợ, tôi còn mừng cho anh ta. Nghĩ thôi sống với nhau không có duyên, hy vọng anh ta được hạnh phúc.
Đợt này tôi đang bầu 3 tháng, người mệt mỏi lắm. Hôm bữa đi khám thai, tôi ngồi cạnh một cô gái. Thấy cô ấy ủ rũ, tôi hỏi:
“Em đi khám thai à”.
“Không chị ơi, em đi khám sức khỏe sinh sản. Thành tử cung của em mỏng, lại đa nang buồng trứng nên khó có con lắm”.
Nghe cô ấy nói, tôi lại thấy tội tội. Vô tình thế nào, sáng nay gặp chồng tôi cùng cô ấy khoác tay nhau đi trong siêu thị. Nhân lúc vợ đang chọn đồ, anh ta cố tình lại gần rồi cà khịa tôi:
“Thế nào cau điếc, đã có thằng nào thèm rước cô chưa”.
“Anh cẩn thận cái mồm, tôi không muốn đôi co với loại người như anh”.
“Làm sao, không muốn thừa nhận à”.
“Vâng, tất nhiên tôi không phải cau điếc vì tôi đã có bầu 3 tháng với chồng. Còn anh nên về hỏi vợ anh ấy, hôm bữa tôi đi khám thai, có gặp vợ anh đang chữa vô sinh đó”.
Nói xong, tôi bỏ đi còn chồng cũ không dám hó hé thêm câu nào. Chẳng biết giờ nhà ấy thế nào, tự nhiên tôi lại thấy mình lỡ lời. Nhìn qua thấy vợ mới của anh ta cũng hiền lành, chắc sau đợt này, cô ấy sẽ khổ với gã đàn ông kia. Nhưng cũng tại anh ta khích bác tôi, nếu không làm sao tôi lại nói ra bí mật ấy.