Dẫu biết tình yêu là không phân biệt ranh giới về địa vị, địa lý và cả tuổi tác, thế nhưng xem xong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo được phát sóng trên tivi mới đây mà vẫn thấy xúc động và ngưỡng mộ các chị ạ.
Đó là câu chuyện tình yêu của ông Phạm Văn Hợp (96 tuổi, quê Hưng Yên) và bà Cao Thị Trì (60 tuổi, quê gốc Thanh Hóa). Đến nay dù đã bước sang tuổi 96 nhưng ông Hợp vẫn vô cùng khỏe mạnh. Nếu không nghe qua giới thiệu, chẳng ai biết được rằng cụ Hợp đã từng có 4 người vợ, 12 người con và người vợ hiện tại là vợ thứ 4.
Kể về chuyện tình của mình, bà Trì chia sẻ cả 2 đều từng trải qua cuộc hôn nhân lỡ làng, cùng hoàn cảnh neo đơn nên ông bà quyết định đến với nhau. Khi ấy, bà Trì mới ngoài 30, còn ông Hợp đã 70 tuổi, bà đem lòng thương ông nên quyết định cưới, dù cuộc sống của ông khổ sở nhưng tính tình tốt bụng, hào sảng.
Gặp lại bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ trong tai nạn trên đường đi đẻ: Con mất chân, nhưng đi vững lắm
Hành trình đến với nhau của ông bà vô cùng vất vả, phải chịu nhiều lời đàm tiếu, gièm pha của những người xung quanh. Mẹ bà ngăn cản rất nhiều vì mẹ bà Trì sợ con gái mình lấy ông Hợp về phải vất vả, chăm lo.
Vượt qua mọi rào cản, bà Trì vẫn kiên quyết với lựa chọn và tình yêu của mình. “Tôi nói thẳng, sống chết như thế nào chưa biết còn hiện tại ông ấy thương, lo cho tôi trăm đường”, bà Trì kể.
Sau khi kết hôn, dù sức khỏe của chồng yếu, không thể làm việc nặng nhưng bà chỉ cần ông đứng sau cổ vũ, là nguồn động lực thì bà có thể cố gắng để làm tất cả vì chồng vì con.
Với bà, ông không chỉ là người bạn đồng hành, mà còn là người chia sẻ mọi nỗi buồn, niềm vui trong cuộc sống, với bà chỉ thế thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Nhớ lại ngày cưới nhau, khi ấy ông đã ngoài 70, bà vừa ngoài 30, nhiều người bàn tán còn cho rằng do ông giàu có nên bà mới theo. Khi 2 ông bà cùng nhau rong ruổi chiếc xe đẩy đi bán gỏi khô bò thì nhiều người lại nói bà mướn ông đi bán để kiếm tiền.
Bà chỉ biết âm thầm khóc khi nghe những lời nói cay độc ấy vì dù có nói ra cũng chẳng ai tin. Thấy vậy, ông lại nói với bà rằng: “Người ta nói sao kệ người ta, miễn tôi biết bà là được rồi”, chính những lời nói ấy khiến bà hạnh phúc, bỏ qua tất cả để xây dựng gia đình nhỏ.
Ngần ấy năm bên nhau, nhiều lúc bà chỉ mong ông ra đi trước để bà lo chu toàn mọi việc, bà sợ nếu lỡ mình đi trước ông chẳng biết phải sống sao vì hiện tại con cái không ai chăm lo, đỡ đần 2 vợ chồng. Dù có 4 đời vợ, 12 người con riêng nhưng do ông lấy vợ 4, con cái của những người vợ trước chẳng còn để ý gì đến bố.
Từ ngày lấy nhau, cứ 3h chiều ông Hợp lại cùng vợ mình đi bán gỏi khô bò, ông ngồi trên xe, bà gõ rao bán, đi đến 10h tối mới về. Khi thấy vợ đau khớp, ông lại tự đạp xe để vợ đẩy được nhẹ nhàng hơn.
Ông còn khoe, năm 76 tuổi, ông còn được làm cha thêm lên nữa. Ngày vợ vào viện sinh nở 2 ông bà rất ngại ngùng vì vợ chồng đã già. Dù vậy, thấm thoát thời gian cũng qua, đến nay con của ông bà đã 20 tuổi, đang học đại học. “Lắm cô cậu thanh niên nói với tôi ‘con ước được như cụ’’, cụ ông khoe.
Câu chuyện tình yêu của ông bà không chỉ khiến nhiều người xót xa, cảm phục, mà còn là nguồn cảm hứng tốt đẹp gửi tới nhiều cặp đôi đang trên con đường đi tìm hạnh phúc. Dù khó khăn, vất vả thế nào, chỉ cần có tình yêu và niềm tin thì có thể vượt qua mọi bão giông để bên nhau đến suốt cuộc đời.
Nguồn, ảnh: Tổng hợp, Tiin.