Phụ nữ, ai cũng bảo chỉ mong có cuộc sống yên bình với người chồng thương gia đình và những đứa con ngoan. Nhưng đúng phải trong chăn mới biết nóng – lạnh thế nào, có chồng hiền lành cũng chẳng sướng gì đâu mọi người ạ.

Tôi năm nay 40 tuổi, đã lập gia đình hơn 10 năm. Cuộc hôn nhân của chúng tôi trong mắt nhiều người được coi là hạnh phúc khi con cái đủ đầy, kinh tế chẳng phải lo.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Chưa kể, chồng tôi là người lành tính và rất tốt với vợ. Thế nhưng, vì chất phác nên anh có phần cục mịch, nhạt nhẽo và không biết bày tỏ tình cảm. Khi chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, chồng thường im lặng, không nói gì chỉ lặng lẽ đi làm việc khác.

Thậm chí, kể cả khi vợ giận dỗi, chồng cũng mặc kệ, không dỗ dành hay an ủi. Anh cứ để yên xem tôi hờn tủi được bao lâu, khi nào chán thì tự mà nói chuyện. Thật sự, 10 năm sống với chồng, tôi cảm thấy nhạt kinh khủng.

Chính vì cưới nhau đã lâu nên chuyện chăn gối với chồng rất lạnh lẽo. Thực sự là kể cả trước đó cũng ‘như nước ốc’ rồi. Anh chẳng có kĩ năng gì, chưa muốn nói là ‘yếu’, lúc nào cũng để mặc vợ muốn làm gì thì làm.

Nhu cầu chăn gối của anh ít đến nỗi tôi cũng không nhớ được lần cuối cùng vợ chồng gần gũi nhau là khi nào nữa.

Những tưởng cuộc sống u buồn, tẻ nhạt ấy sẽ tiếp diễn cho đến khi tôi cảm thấy không thể chịu được nữa. Vậy mà, tình cũ năm xưa bất ngờ liên lạc lại với tôi.

‘Ngân à, anh Nam đây. Em còn nhớ anh không?’.

Tim tôi lúc đó như nhói đau khi nghe được giọng nói của anh ấy. Nam giờ đã có vợ con nhưng cũng như tôi, anh cảm thấy cuộc sống hôn nhân bế tắc. Chúng tôi kết bạn với nhau trên facebook và trò chuyện mỗi ngày.

Càng nói, tôi càng nhớ lại về thời gian mà cả 2 từng yêu nhau. Nam mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, nỗi nhớ nhung- điều mà suốt 10 năm nay tôi không còn được cảm nhận.

Sinh nhật tôi, trong khi chồng chẳng nói gì cũng không mua quà mà bắn thẳng 10 triệu sang tài khoản thì Nam lại khác. Anh gửi ngay cho tôi 1 bó hồng lớn khiến cả công ty trầm trồ xuýt xoa. Họ còn tưởng là chồng tôi lãng mạn đến vậy.

Tối đó, tôi nói dối chồng đi ăn liên hoan với đồng nghiệp nhưng thực chất là để gặp Nam. Vừa thấy nhau, mọi nhớ nhung thành cuộn sóng trong lòng, chúng tôi lao vào ‘ngấu nghiến’ nhau để bù đắp cho những năm tháng xa cách. Nam hôn lên từng đường cong trên cơ thể, cho tôi sự khao khát, chờ đón đã mất đi suốt 10 năm ở với chồng.

Khoảnh khắc bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng nồng nàn cảm xúc, anh khiến tôi sống lại với tuổi trẻ. Nam thực sự ‘lắm chiêu trò’ hơn đứt ông chồng khù khờ, tẻ nhạt ở nhà.

11 giờ đêm, chúng tôi chia nhau nhau để trở về với thực tại. Trước khi đi, Nam nắm chặt tay tôi thủ thỉ: ‘Anh rất nhớ em. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé’.

Tôi im lặng nhìn Nam không trả lời, dù trong lòng rất muốn. Thực sự, nếu tôi có ngoại tình, chắc chắn chồng cũng chẳng bao giờ phát hiện ra, nhưng sâu thẳm bên trong trái tim, tôi luôn cảm thấy giằng xé.

Tôi cũng không biết liệu bản thân có thể tiếp tục duy trì mối tình vụng trộm này đến bao giờ nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet