Em với Huy yêu nhau từ năm thứ 2 đại học nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, mẹ anh đã phản đối gay gắt chuyện tình cảm của tụi em. Nguyên nhân chủ yếu là do em xuất thân nông thôn, bố mẹ làm ruộng, không xứng với điều kiện nhà anh.

Bố Huy làm cán bộ nhà nước, mẹ buôn bán kinh doanh, gốc Hà Nội. Nói chung gia cảnh hơn hẳn nhà em nên mẹ anh luôn nghĩ em cố tình mồi chài con trai bà mong đổi đời.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

 Yêu Huy mấy năm, không ít lần mẹ anh tìm tới tận phòng trọ của em lăng mạ, sỉ nhục nói em không ra gì. Có lần nản quá, em quyết định chia tay mà Huy không chịu. Anh nói, chuyện tình cảm của anh không ai lo thay được.

Cách đây 3 tháng Huy bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Do va chạm khá mạnh, tuy tính mạng giữ được nhưng anh bị liệt toàn thân, sống thực vật. Nghe tin ấy, em suy sụp hoàn toàn.

Có điều, từ lúc Huy nằm đó, mẹ anh đối xử với em khác hẳn. Mỗi lần gặp bà niềm nở, vui vẻ chứ không gay gắt, mắng chửi em như trước. Huy nằm viện 1 tháng, em luôn cùng bà túc trực ở bên chăm lo cho anh. Khi Huy xuất viện, em cũng thường xuyên qua lại thăm nom.

Bất ngờ, cuối tuần vừa rồi em về quê thì mẹ Huy gọi nói đã đi xem ngày để hai đứa làm đám cưới. Rồi bà ngọt nhạt bảo tuy giờ Huy bị liệt nhưng không phải không có hi vọng phục hồi. Hơn nữa, sau cưới bà sẽ mở cửa hàng cho em ở nhà kinh doanh buôn bán không phải bươn chải đi làm bên ngoài như hiện tại.

Bà thay đổi thái độ 180 độ khiến em không khỏi sốc. Thật sự em rất thương Huy, chưa bao giờ có ý định bỏ rơi anh trong thời điểm khó khăn này. Nhưng  mẹ anh lại quá tính toán, nếu không phải anh gặp tai nạn, anh không bị liệt thì muôn đời không bao giờ chấp nhận cho chúng em đến với nhau.

Em thấy khó xử quá chưa biết nên quyết định thế nào các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet