Nghĩ cái cảnh có thân không có phận nó chán kinh các chị ạ. 5 năm nay em làm “cửa sau” cho sếp, nghe anh hứa hẹn nhiều, chờ đợi nhiều nhưng cuối cùng em vẫn chỉ là chỗ đi về của sếp những lúc vắng mặt vợ.

Cách đây 5 năm, em trúng tuyển vào vị trí trợ lý kinh doanh cho 1 công ty. Ngay từ những ngày mới vào làm việc, em đã ấn tượng với sếp bởi vẻ ngoài lịch lãm, cách giao tiếp nhẹ nhàng, đặc biệt rất năng lực.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Biết rằng anh đã có vợ nên em luôn giữ khoảng cách, sự ngưỡng mộ đối với anh, em chỉ giấu kín trong lòng. Tuy nhiên do tính chất công việc, em với sếp thường xuyên tiếp xúc, đi công tác cùng nhau nên anh em thân thiết, dần nảy sinh tình cảm từ lúc nào cũng không hay. Mỗi lần bên em, sếp thường tâm sự rằng anh với vợ đã hết tình cảm, chẳng qua vì giữa hai người có 1 đứa con chung nên chưa giải quyết chia tay được.

Sếp nói muốn được ở bên yêu thương chăm sóc cho em. Rồi em ngã lòng, ngày 8 tiếng là trợ lý công việc cho sếp, hết giờ làm lại về thân phận người tình bé bỏng của anh. Chấp nhận tai tiếng là người thứ 3 – kẻ chen ngang phá hoại hạnh phúc người khác. Miễn được anh yêu thương là em mãn nguyện.

Không ít lần anh hứa sẽ bỏ vợ để cho em 1 danh phận, nhưng càng đợi em càng mòn mỏi. Thậm chí, sau mỗi lần thề hứa, anh lại giáng cho em 1 sự thật đau hơn dao cứa. Anh xin em cho anh thời gian thu xếp việc gia đình, em ngoan ngoãn chờ đợi và rồi 5 năm là 3 đứa trẻ con anh nối tiếp nhau chào đời. Vợ anh post ảnh khoe con lên facebook, toàn bộ nhân viên công ty nhao nhao like ảnh chúc mừng. Họ cố tình tag em vào như 1 lời giễu cợt với kẻ thứ 3.

Không dưới 1 lần em quyết định buông bỏ vì quá mệt mỏi lại không thấy có tương lai. Anh níu kéo, giải thích rằng tất cả chỉ là nhỡ nhàng thôi, lần do say, lần do vợ anh cố tình gài bẫy. Còn anh thật sự hết yêu cô ấy rồi.

Yếu lòng, em đành nhắm mắt để bản thân lún thêm trong cái hố sâu không đáy ấy. 5 năm trời chờ đợi, em vẫn mang danh người tình. Tới ngày hôm nay, sức chịu đựng không còn nữa, em quyết định viết đơn nghỉ việc để dứt khoát buông tay người đàn ông em đã dành trọn tuổi thanh xuân để yêu, để đợi. Đau có, hận có nhưng hơn hết là phải trách bản thân em quá dại khờ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet