“Thực ra anh đã có gia đình nên cái thai này, anh không thể chịu trách nhiệm. Bỏ đi em, chúng ta không có tương lại đâu”.

Cầm phiếu siêu âm thai, ruột gan em thắt lại, tai vẫn như còn ù đặc trước lời thú tội của bạn trai trước đó. Khi theo đuổi, tán tỉnh em, anh ta nói vẫn độc thân, gia đình đang giục cưới. Vậy mà khi em có bầu lại thẳng thừng khẳng định đã có vợ, không cần tới 2 mẹ con em.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Không biết bao nhiêu lần tính tới viện bỏ thai nhưng nghĩ tới con, em không đành lòng nên chấp nhập làm mẹ đơn thân, một mình chửa đẻ không cần chồng.

Thai 3 tháng, không giấu được thêm em đành kể thật với gia đình. Lập tức bố mẹ nổi trận lôi đình. Bố em không tiếc lời chửi mắng con gái là đứa con hư hỏng bôi tro trát trấu vào mặt cả nhà. Còn mẹ em, bà khóc lóc vật vã không biết bao nhiêu ngày trời. Khổ hơn nữa không nhìn thấy em thì thôi, hễ thấy con gái là bà đòi đưa em vào viện bỏ đứa bé. 

“Đời đàn bà đã khổ, giờ lại thêm đứa con hoang thế này thì kiếp này làm sao con ngẩng mặt lên mà sống, bỏ nó đi con để làm lại từ đầu. Tranh thủ lúc thai còn nhỏ thì giải quyết không ai biết, để mấy nữa bụng to rồi, cả làng biết mày chửa hoang thì bố mẹ sống làm sao”.

Em không đồng ý thì bà bắt bố đứa trẻ tới chịu trách nhiệm. Ít nhất là “diễn” với thiên hạ, ăn hỏi cưới xin đoàng hoàng chỉ không cần thủ tục pháp lý.

Mặc dù em đã giải thích với mẹ rằng em không muốn dính dáng tới người đàn ông phụ bạc ấy nữa. Vô tình làm người thứ 3 chen chân vào hạnh phúc của người khác đã khiến em cay đắng lắm rồi mà mẹ không chịu hiểu cho. Mặc cho em van xin, bà vẫn một mực bảo:

“Nếu không bỏ thai thì đi nơi khác, đẻ xong tìm người cho đứt đứa trẻ coi như không liên quan. Bằng không bố mẹ sẽ từ mặt mày, coi như không có đứa con gái hư hỏng mất nết như thế”.

Mẹ tuyên bố sẽ đuổi em ra khỏi nhà vì không muốn hàng xóm biết ông bà có con gái chửa với đàn ông đã có vợ. Khổ cái công việc em bấp bênh, giờ mà ra khỏi nhà tiền đâu mà sống.

Những ngày này em khổ thâm quá, không biết phải làm sao với hoàn cảnh của mình. Chặng đường phía trước của em xác định sẽ rất gian nan, em không có chỗ bấu víu. Khổ em quá, xin mọi người hãy cho em vài lời khuyên để gỡ rối với ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet