Em buồn quá các chị ơi, vừa có mối tình đầu được vài tháng, em đã đứng trước nguy cơ đổ vỡ vì một lời nói của mẹ. 

Người yêu em khá điển trai, lại biết chiều lòng phụ nữ. Thế nên ra ngoài anh được nhiều người để ý làm quen lắm. Hồi bọn em yêu nhau, lũ bạn cứ cảnh báo em suốt. Chúng nó bảo đàn ông càng đẹp mã và khéo nói thì càng nguy hiểm.

hình ảnh

Yêu được hai tháng thì em phát hiện người yêu qua lại với người yêu cũ. Lúc ấy em muốn chấm dứt mối quan hệ này, nhưng anh lại liên tục thề thốt, thậm chí còn nói:

“Anh mà có gì với cô ta thì cả đời này không có được hạnh phúc, bị người ta chà đạp”. 

Thật sự nghe những lời đó, ai cũng tin tưởng thôi. Vả lại khi ấy, em yêu anh một cách mù quáng. Thành ra anh nói cái gì là em tin tưởng, cứ ngỡ người yêu mình ngon nghẻ nên phụ nữ xung quanh bám rịt lấy. Thế là em lại tiếp tục mối quan hệ với người yêu. 


Có một điều mà từ trước đến giờ em chưa từng nghi ngờ, đó là khi yêu nhau, anh luôn muốn em uống thuốc tránh thai với lý do không nên có con sớm. Lần ấy em về nhà chơi nên quên uống vài viên, kết quả đã có thai các chị ạ. 

Ngay khi biết chuyện, người yêu em thay đổi hẳn thái độ. Anh còn hỏi dò:

“Nếu giờ mình đẻ ra có tốt cho con không, hay là để nó được làm con nhà khác”. 

Em không biết ý của anh là giải quyết đứa bé hay cho con nuôi, nhưng là một người phụ nữ, em nhất quyết không đồng ý. Thời điểm ấy, em lại lỡ miệng nói nếu em kết hôn, bố mẹ sẽ cho một căn chung cư ở trung tâm thành phố. Có lẽ thấy em cứng rắn, lại có quà to, anh mới ngỏ lời muốn được về nhà em để nói chuyện với bố mẹ. 

Trước khi buổi ra mắt diễn ra, em đã hy vọng mọi chuyện được đúng ý mình. Bởi lúc này, cái thai trong bụng em đã được 3 tháng. Nhưng rồi vừa gặp anh, mẹ em khựng lại rồi ghé tai nói nhỏ:

“3 tháng cậu dẫn 2 cô đến phá thai, bây giờ họ ổn chứ”.

Em loạng choạng không đứng vững, còn người yêu nhận ra mẹ em là bác sĩ đã tái mặt xin phép ra về. Sau hôm ấy, mẹ em cấm không được qua lại với người yêu. Nhưng khổ, và không biết là em cũng đã có thai rồi. 

Bây giờ cái thai càng ngày càng lớn, em thì chưa biết giải quyết thế nào. Vừa sợ làm mẹ đơn thân lại vừa ghê tởm hành động mà người yêu đã từng làm. Các chị cho em lời khuyên được không ạ, em còn chưa dám kể cho mẹ nữa.

hình ảnh