Trước khi tôi lấy chồng, bố mẹ tôi thực sự lo ngại với cái sự vụng về, ẩu đoảng chẳng biết cơm nước, việc nhà của tôi. Không hiểu sao, dù đã rất chịu khó học hỏi bố mẹ trong việc bếp núc, nhưng dường như tôi chẳng khá khẩm lên được là bao. 

Nhà có việc, họ chỉ yên tâm giao cho tôi chân rót nước và tiếp khách. Bởi bù lại tôi cũng có ưu điểm khéo miệng hay bố mẹ tôi gọi nó là “mồm miệng đỡ chân tay”. Nhiều lúc nhìn tôi nấu các món phức tạp không thành, họ lại chép miệng: “Thế này sau không biết về nhà chồng sẽ thế nào. Hy vọng không bị mẹ chồng lót lá dắt tay trả về ngoại. Con nhà người ta khéo léo bao nhiêu thì con nhà mình ẩu đoảng bấy nhiêu. Ngán ngẩm cô quá”.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Nhưng thực tế sau khi đám cưới lại trái ngược hoàn toàn với những gì bố mẹ tôi lo lắng. Dù là dâu trưởng của một gia đình Hà Nội và rất vụng về nhưng tôi vẫn được cả nhà chồng khen ngợi hết lòng. Nguyên nhân là do tôi biết phát huy thế mạnh của bản thân, mồm miệng đỡ chân tay và sống chân thành, thoải mái với nhiều người.

Ngay từ khi về nhà chồng, tôi đã chia sẻ thẳng với bố mẹ anh là tôi rất vụng về bếp núc, nhờ bố mẹ và em dâu, em chồng dạy bảo, hướng dẫn để tôi có thể tiến bộ hơn. Cả nhà phì cười vì tôi thật thà. Song họ đều bảo, dù nhà có nhiều việc, nếu nấu ăn không ngon thì có thể giúp rửa bát, nhặt rau cỏ. Nói chung mỗi người mỗi việc thì ai cũng hài lòng và chẳng mặt nặng mày nhẹ.

Thấy cả nhà nói vậy, những khi nhà chồng có việc, tôi lăng xăng hết việc vặt nọ đến việc vặt kia. Ai bảo gì tôi cũng làm vì không biết nấu nướng, sợ đụng vào cái gì là hư cái ấy. Thế nên dù chẳng nấu nên những mâm cỗ đẹp nhưng việc bếp núc cũng có bóng dáng tôi. Chưa kể, vì tôi hay nói nên được bố mẹ sai đi tiếp khách. Tôi hỏi thăm hết người này người nọ, nói năng khéo léo làm cho ai nấy cũng hài lòng.

Chưa kể, mỗi lần nhà có giỗ chạp, vì khéo miệng mà tôi được họ hàng nhà anh khen tới tấp. Họ bảo tôi nhanh nhẹn, tinh ý, nói năng đâu ra đấy. Như vậy chẳng còn ai để ý đến nhược điểm vụng về dưới bếp của tôi cả.

Thậm chí, với em dâu, em chồng hay các em họ, tôi cũng có thể làm đẹp lòng họ được chỉ vì biết thủ thỉ nhờ vả: “May mà có các em không thì chị chẳng biết làm gì cả. Ngày ở nhà, mẹ chị toàn lo vụng như này sợ đi làm dâu suốt ngày bị chửi. May quá về nhà mình lại gặp toàn các em khéo tay, giỏi bếp núc. Chị đúng là số hưởng quá đi mà” hoặc: “Các em làm giúp chị nhé, tí chị rửa bát và dọn dẹp này”... Nghe những câu ấy, hầu hết các em chồng, em dâu, em họ cũng đều xuôi xuôi, chẳng trách móc gì. Họ còn bảo: “Chị không phải ngại, chị em trong nhà đi đâu mà thiệt”.

Rồi những lúc đến bữa ăn, tôi toàn nhanh tay gắp thức ăn cho các chị em, khen món nọ món kia tấm tắc. Hoặc những lúc rỗi, tôi ngồi buôn chuyện với bố mẹ chồng, chị em chồng rồi cười ha hả. Các thành viên trong nhà cũng được dịp gắn kết. Ai cũng thấy vắng tôi là thiếu đi 1 cái gì đấy. Các em và bố mẹ ai cũng thích nói chuyện với tôi. Tuy vụng về nhưng cả nhà chồng đều cưng chiều và yêu thương tôi lắm.

Rất nhiều lần khác, chính chồng tôi và bố mẹ tôi bên nhà còn được nghe nhiều người đằng nhà chồng khen ngợi tôi hết lời. Họ bảo con dâu trưởng tâm lý, biết quan tâm gia đình và nhanh nhẹn lắm. Nói chung họ hài lòng vì có con dâu là tôi. Chẳng thế mà đi đâu, mẹ chồng cũng muốn tôi đi cùng. 

Vì thế suốt mấy năm làm dâu từ thực tế của chính mình tôi cũng thấy do có “mồm miệng đỡ chân tay" nên tôi luôn là dâu trưởng tốt dù đoảng chẳng ai bằng. Có lẽ người ta nói đúng, phụ nữ đảm đang thế nào đi nữa mà không khéo miệng là thiệt thòi lắm. Bởi khéo léo, dịu dàng, ăn nói dễ nghe thì không chỉ nhà chồng mến mà ai cũng thích và ấn tượng.

Tóm lại, phụ nữ có nhan sắc là được ưu ái rồi nhưng có thêm tài ăn nói nữa thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chẳng cần phải quá dẻo như kẹo, giả tạo hay gì hết. Chỉ cần cứ sống thẳng thắn, nhưng phải khéo, phải biết điều và tập mở lòng mình ra với người khác. Đây chính là cách tốt nhất để các chị em có thể nhanh chóng làm quen, tạo thiện cảm với mọi người xung quanh mình. Như vậy ai cũng quý mến vì lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, khôn ngoan chẳng mất gì, dại gì không khôn ngoan phải không mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.