Em về làm dâu nhà chồng được 5 năm rồi, gặp phải bà chị chồng vừa tham vừa hãm mọi người ạ. Bà ấy sinh năm 79, đã có một đời chồng nhưng ly hôn rồi nên gần như ngày nào tháng nào cũng đóng đô ở bên nhà em ăn vạ.

Tính chị chồng thì mắm khắm kinh khủng. Bà ấy ăn chay nhưng mà toàn đòi ăn ngon như tôm chay, gà chay, thịt chay, hoa quả nhập khẩu… các kiểu. Tiền kiếm chẳng biết nhiều không nhưng lúc nào cũng vi vu du lịch tỏ vẻ ta đây là đàn bà sau ly hôn phải khí chất, sang chảnh lắm.

Điên nhất là thỉnh thoảng bà lại hỏi vay tiền em. Vì biết em bán hàng nên lúc nào cũng có đồng ra đồng vào. Mà bà ấy hỏi vay 3-4 triệu thì kiểu gì em cũng phải có đó. Bà ấy vay dai kinh khủng, nhiều khoản nhỏ nhỏ như 1, 2 triệu có lúc em đành bơ đi, hỏi sợ lại mất lòng chị em.

Hôm trước em đang livetream bán hàng thì bà nhắn tin:

“Mợ chuyển khoản cho chị vay 3 triệu gấp với, cuối tháng có lương chị trả”

Lúc đó em cũng đang vội nên mở điện thoại chuyển khoản cho chị ấy. Bấm thế nào lại nhầm 3 triệu thành 30 triệu. Gửi đi xong rồi em mới ngớ người, xong gọi luôn cho chị ấy bảo:

“Ôi, em vừa chuyển nhầm thành 30 triệu, bác chuyển khoảng lại 27 triệu giúp em với nhé”

Thế mà bà chị chồng im tịt từ lúc đó, không nói không rằng, cũng không chuyển số tiền nhầm lại cho em. Cứ nghĩ chị em trong nhà với nhau thì chị ấy sẽ không tham lam đến mức vậy mà mãi đến chiều em gọi cháy máy bà mới rep lại:

“Mợ lắm tiền thế, vậy mà trước nay cứ kêu khổ”

“Ôi, đấy là tiền hàng của em đấy chị ạ, thế chị chuyển lại cho em 27 triệu với nhé, còn 3 triệu chị vay khi nào có thì đưa em”

Em nói như thế rồi bà ấy vẫn không thèm chuyển tiền trả còn cứ vòng vo:

“Chị đang ở xa, thẻ này không dùng dịch vụ chuyển tiền nhanh, lúc nào chị về ra ngân hàng rút rồi đưa lại”

Bà ấy nói vậy nhưng cứ lần lữa cả tuần liền, chẳng lẽ không rút 3 triệu kia để tiêu sao? Mà 27 triệu cũng không thấy trả. Em sốt ruột, giục thì chị chồng còn bảo:

“Gớm mợ sao cứ phải gào lên thế, đây có nuốt không tiền của mợ đâu chứ. Ai bảo mợ chuyển khoản nhầm”

Hơn tuần rồi bà ấy không chuyển tiền trả em, lại còn chụp ảnh đi ăn chơi vi vu ở tận đẩu đâu í. Có khi còn tiêu hết 30 triệu của em chuyển nhầm rồi cũng nên.Em điên tiết mới nói lại với chồng, anh ấy cũng nhắn tin bảo chị gái trả tiền mà bà kia nhắn lại cho em thế này chứ:

“Lỗi chuyển nhầm là do mợ, mà lại giở cái giọng đấy ra chị không thèm rút về trả đấy, mợ làm được gì nào. Giỏi đến đây mà lấy”

Ôi em không còn từ nào để diễn tả độ hãm của bà ấy nữa. Giờ phải làm sao đây hả mọi người? Chẳng lẽ cứ để bà ấy tiêu hết cả 30 triệu của mình thì đến bao giờ mới đòi được? Từ nay chắc chắn chừa, đừng có mơ mượn được xu nào của em nữa.

hình ảnh