Chồng cũ tôi trước vênh lắm, lúc nào cũng tỏ vẻ như ta đây bố của thiên hạ ấy. Trong tay anh ta có công ty riêng về xây dựng, tiền kiếm về cũng không phải quá nhiều nhưng lúc nào cũng huyên hoang, coi vợ chẳng ra gì.

Sống bên nhau ngót 7 năm, nhưng vợ chồng tôi ngay từ đầu đã không hạnh phúc rồi. Anh lúc nào cũng ra vẻ mình như ông giời ở trong nhà, vợ con chỉ là cái đinh gỉ. Hồi tôi sinh con anh chưa bao giờ chăm sóc được một ngày nào, thậm chí còn cặp bồ tứa lưa ở bên ngoài. Tôi phàn nàn thì bị mắng ngược:

hình ảnh

“Cô có quyền gì phê phán tôi? Tôi đi làm bật mặt kiếm tiền về nuôi 2 cái tàu há mồm còn chưa đủ à?”

“Anh có bồ, ngoại tình mà tôi không có quyền nói gì sao”

“Tôi có tiền, làm gì là việc của tôi”

Lúc nào anh ta cũng cậy mình có tiền nên có quyền lên tiếng, tôi với con ở nhà ăn bám thì không được phép nói gì cả. Cũng chính vì chồng như vậy nên tôi quyết không sinh thêm con nữa, chỉ 1 đứa thôi. Con được 2 tuổi tôi gửi trẻ rồi đi làm. Tiền anh ta thỉnh thoảng vẫn đưa nhưng tôi chỉ cầm và tích cóp cho con chứ không tiêu vào.

Thời gian đó vợ chồng tôi gần như là ly thân, anh không về ăn cơm ở nhà, có lúc còn sống ở ngoài cả tháng, nhà cũng chỉ như cái quán trọ, về ngủ 1, 2 tối rồi đi. Tôi cũng chẳng quan tâm giờ anh ta cặp kè với con nào, mua nhà hay mua xe cho con nào nữa.

Sống nhạt nhẽo như vậy được 1 năm thì anh đòi ly hôn. Tôi cũng đồng ý và được chia cho căn nhà này vì sẽ là người nuôi con, anh ta nhận chu cấp hằng tháng. Nhưng ly hôn được hơn năm rồi thỉnh thoảng chồng cũ mới gửi cho tôi được 1,2 triệu mua quà cho thằng bé, còn đâu mình tôi cáng đáng hết.

Mấy lần phải nộp học cho con bí quá tôi mới nhắn tin hỏi chồng cũ có tiền thì gửi một ít đỡ mình. Nhưng anh ta toàn bảo:

“Đúng là không có tôi mẹ con cô chết đói nhỉ”

Nói thật là lúc đó cũng bí quá nên tôi mới phải hỏi chồng thôi, chứ không cũng thèm vào. Còn anh ta thì cứ tưởng mẹ con tôi đang chờ đợi từng đồng tiền bố thí của mình vậy.

Hôm qua tôi lên tận công ty chồng cũ. Thấy tôi anh ta vênh mặt bảo:

“Lại lên đây xin tiền về tiêu hả”

“Đâu có, tôi lên đưa cho anh giấy tờ của con, nhờ anh kí cho nó ấy mà. Với lại nhân tiện mời anh về dự đám cưới, chục ngày nữa tôi lấy chồng mới rồi.”

Anh ta cứ tưởng tôi nói đùa, nhưng thấy tôi rút thiệp ra thật mới ớ người, bực tức rõ lên khuôn mặt. Chẳng là suốt năm qua tôi quen và hẹn hò với một người mới. Anh quan tâm chăm sóc tôi và con riêng từng ly từng tí không nề hà gì cả.

Lúc đầu tôi cũng chỉ định qua lại chơi chơi cho có bạn thôi nhưng thấy anh chân thành và cũng hiền lành, tử tế, mà vợ cũ của anh đã qua đời cách đây 5 năm rồi. Nên tôi quyết định đi bước nữa, cùng anh bắt đầu cuộc sống mới.

Tôi cố ý mời chồng cũ là muốn cho biết, không có anh ta tôi vẫn sống tốt, không cần phải phụ thuộc vào đồng tiền bủn xỉn đó, thậm chí còn hạnh phúc gấp mấy lần sống với anh ta.

hình ảnh