Em hận tên bạn trai cũ thấu xương. Ngẫm lại mới thấy, trên đời này không gì khổ bằng yêu nhầm người các chị ạ. Cũng tại em nhẹ dạ cả tin, vừa chập chững chân ướt chân ráo ra trường thì bập vào yêu. Nghe hắn hứa hẹn thề nguyền, vẽ cho cả 1 tương lai đẹp nên chẳng ngại ngần mà trao đời con gái cho anh ta. Qua lại gần 1 năm em dính bầu. Thử que hai vạch, vừa hoang mang, vừa mừng em chạy tới báo. Không ngờ hắn lại sầm mặt bảo:
“Có thân cũng không biết đường mà giữ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em còn nhớ y nguyên sắc mặt của hắn lúc đó, không chút tình cảm, lạnh lùng và thoái thác trách nhiệm. Trong khi chính anh ta dỗ ngon ngọt em rằng đã xác định sẽ cưới, nếu em chửa, hai đứa kết hôn luôn.
Mặc cho em khóc lóc trong hoảng loạn, hắn nhất quyết bắt em đi bỏ thai với lý do chưa sẵn sàng làm cha, muốn lo cho sự nghiệp trước.
Bố mẹ em phải nhịn nhục tới gặp gia đình hắn xin cưới. Tiếc là bố mẹ hắn cũng độc ác không kém, bảo biết cái thai của ai nhỡ lại nuôi nhầm cháu người khác.
Bất lực, em cắn răng chấp nhận ôm bụng về. Lúc đầu em định sẽ bỏ thai vì bản thân không thể sống cảnh chưa chồng mà lại có con, song thương đứa trẻ nên không đành lòng làm như vậy.
Nghe bố mẹ, em cố mang nặng 9 tháng 10 ngày sinh đứa nhỏ. May thay, con vừa chào đời đã có 1 cặp vợ chồng hiếm muộn tới xin. Thấy hoàn cảnh người ta đáng thương, cưới mười mấy năm không có con. Họ chạy chữa khắp nơi không được mà gia đình khá giả. Bản thân em lại không thể nuôi con vì tuổi còn quá trẻ, công việc chưa ổn định, chưa đủ khả năng đảm bảo cuộc sống. Hơn nữa, nói ra nhiều người sẽ bảo em ích kỷ nhưng quả thật nếu chấp nhận làm mẹ đơn thân, em sẽ chẳng còn chút tương lai nào nữa.
Trăn trở bao ngày, dù đau em vẫn quyết định đưa con cho cặp vợ chồng đó nuôi. Thấm thoát cũng 3 năm trôi qua, không hiểu sao bạn trai cũ lại biết chuyện, tìm tới tận nhà làm ầm bảo em là loại đàn bà máu lạnh, đẻ con không nuôi, đem cho người khác. Anh ta nằng nặc yêu cầu em phải tìm lại vợ chồng nhà kia đòi con về. Anh ta sẽ nhận chịu trách nhiệm chăm lo cho đứa trẻ.
Hóa ra hắn lấy vợ là con gái sếp. Cô ta vô sinh, hắn không dám bỏ mới quay lại đòi con em. Nực cười, giờ ngày nào hắn cũng tới ăn vạ quá Chí Phèo. Con em đang ở với vợ chồng anh chị kia đang rất ổn, thằng bé được nâng niu chăm sóc, thi thoảng qua face thấy họ chia sẻ hình ảnh thằng bé em nhìn thấy yên tâm lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn internet