Noel năm nay con trai của mẹ mới đc 26 tuần tuổi thai – nghĩa là con vẫn còn đang còn nằm trong bụng mẹ, nhưng con trai của mẹ đang lớn lên từng ngày và vào tuần thai này con cũng đã bắt đầu cảm nhận được nhiều điều hơn rồi phải ko con?? .... Hy vọng Noel năm sau sẽ vui và náo nhiệt hơn nhiều bởi vì khi đó con trai của mẹ sẽ được 8-9 tháng rồi. Mẹ sẽ cho con mặc đồ Noel đi chơi và tha hồ chụp hình luôn!







♥ Viết cho con yêu của mẹ ♥


(26 weeks pregnant)



NOEL 2013 – NOEL ĐẦU TIÊN TỪ KHI CÓ CON TRAI


(。◕‿◕。)


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥





^‿^ Noel năm nay ba mẹ ko được tíu ta tíu tít bên nhau vì ba con đang công tác ở xa rồi ! Noel năm nay con trai của mẹ mới đc 26 tuần tuổi thai – nghĩa là con vẫn còn đang còn nằm trong bụng mẹ, nhưng con trai của mẹ đang lớn lên từng ngày và vào tuần thai này con cũng đã bắt đầu cảm nhận được nhiều điều hơn rồi phải ko con??




^‿^ Con khôn ghê đó nha! Con muốn được ăn trọn các dịp Lễ Tết chứ ko như những đứa trẻ khác, các bạn ấy dù mới sinh ra nhưng còn ít tháng tuổi cũng ko được ba mẹ đưa đi chơi, và mẹ của các bạn ấy vì mới sinh nên cũng phải kiêng cử nằm ổ ở nhà nữa …hihihi…. Con trai mẹ ham vui từ trong bụng, con biết chọn cái tháng để đến với ba mẹ, để hưởng trọn các dịp quan trọng trong gia đình mình và Lễ Tết. Con được ăn kỷ niệm 1 năm ngày cưới của ba mẹ, sinh nhật của ba con nè, rùi Noel, Tết…. con thương mẹ nên để cho mẹ thoải mái ăn Tết xong mới chui ra, nên lúc sinh con mẹ kiêng cử sẽ ko bị thèm thuồng bất cứ món gì con há! Mẹ con mình sẽ cùng nhau vượt cạn vào cuối tháng 3, và cuối năm sau con cũng sẽ cứng cáp và lại được ba mẹ đưa đi chơi vào những dịp như vậy. Thế là con được hưởng trọn ko bị mất 1 mùa Lễ, mùa Noel nào cả… hihi…



Dù bầu bì nhưng mẹ của con còn ham vui lắm! Khi chọn đầm bầu mẹ cũng ưu tiên chọn 1 cái đầm màu đỏ để giành mặc dịp Noel 2013 này, mẹ muốn con trai của mẹ tuy còn đang ở trong bụng mẹ nhưng vẫn được đi chơi Noel…hihi…






Ảnh minh họa :


Khi chọn đầm bầu mẹ cũng ưu tiên chọn 1 cái đầm màu đỏ để giành mặc dịp Noel 2013 này,


mẹ muốn con trai của mẹ tuy còn đang ở trong bụng mẹ nhưng vẫn được đi chơi Noel


Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi nhưng sao Noel năm nay trời lại mưa nhiều quá!! Noel năm nay lạnh lẽo, ko có ba con ở nhà, mẹ đã cô đơn rồi ông trời còn mưa lại thêm buồn…hix..hix… Chiều 24/12/2013 đi làm về mẹ hớn hở nhanh nhanh về tắm rửa, sửa soạn… mặc đồ đẹp để đi dạo 1 vòng cho con của mẹ hưởng không khí Noel và mẹ con mình cùng chụp vài tấm hình đẹp để kỷ niệm mùa Noel khi con còn trong bụng mẹ. Cả nhà ngoại và cậu 3 con đi ăn xong thì trời mưa mất rồi, chạy tìm quán cafe để vào ngồi chơi thì các quán cafe đều hết chỗ. Bình thường Noel tối 24 các trục đường chính và khu vực gần nhà thờ lớn đông đúc lắm, tầm 7-8 giờ tối là mọi người đổ xô ra đường đến khuya để đón Noel, năm nay Noel mưa giữa chừng nên tất cả lượng người đang đi ngoài đường đã đổ xô vào các quán cafe nên quán nào cũng hết chỗ hết trơn đó con àh! 2 mẹ con mình đành đi về, và ngoại con đã ghé mua kem về nhà ăn cho đỡ buồn, tối đó mẹ đã may được thêm cho con 1 cái tả dán nữa – đây mới chỉ là cái tả thứ 2 mẹ may cho con thôi, mẹ còn phải cố gắng may thêm ít nhất cho con trai mẹ khoảng 30 cái thì con mới đủ mặc.




Tối 25/12/2013, ăn cơm xong 2 mẹ con mình lại đi dạo 1 vòng để xem không khí Noel, hôm nay ko mưa. Cuối cùng thì mẹ con mình cũng đã chụp đc vài tấm ảnh kỷ niệm trên ĐTDĐ của mẹ để gửi cho ba con xem. Bây giờ, ba con ko thèm ngắm mẹ đâu mà chỉ để ý cái bụng của mẹ để xem con trai của ba mẹ lớn đc chừng nào thôi! hehe… Ba con rất thích xem hình 2 mẹ con mình trong thời kỳ này, chủ yếu là để xem coi con trai lớn chưa thôi, hihi… (。◕‿◕。) mỗi lần thấy cái bụng của mẹ to dần lên là ba con khoái chí lắm"con trai của tui bữa nay lớn rồi nhaaa !!" còn cười và chọc mẹ là "mẹ nhìn mắc cười quá" nữa chứ ! Chắc ba con đang ở xa, nên nhìn ko quen hình ảnh của mẹ khi có bầu đó mà, cái tật ba con hay khoái chọc ghẹo mẹ hằng ngày cũng ko bỏ mà! (◔‿◔) hihi…




Noel 2013 năm nay 2 mẹ con mình đơn giản chỉ có thế thôi con àh! Hy vọng Noel năm sau sẽ vui và náo nhiệt hơn nhiều bởi vì khi đó con trai của mẹ sẽ được 8-9 tháng rồi. Mẹ sẽ cho con mặc đồ Noel đi chơi và tha hồ chụp hình luôn! 凸(¬‿¬)凸







♩ ♪ ♫ ♬ ♪ ♫ ♫ ♩ ♪ ♫ ♬ ♪ ♫ ♫ ♩ ♪ ♫ ♬ ♪ ♫ ♫



(✿◠‿◠) MONG CON LUÔN KHỎE MẠNH ĐỦ 9 THÁNG 10 NGÀY con nha !! Mọi hy vọng ba mẹ đặt hết vào con đó!! Yêu con trai nhiều ! (◡‿◡✿)