Sau một hồi nghiên cứu xem xét đủ các loại hình bảo hiểm thì e đã quyết định đóng cho Ngô nhà e bảo hiểm của Manulife các mẹ ạ. Thực sự là giờ nghe nói lừa đảo nhiều quá nên cũng phân vân lắm và cũng cân nhắc nhiều khi quyết định đóng cho Ngô gói bảo hiểm này. Nhưng khi tham gia vào thấy nó có nhiều cái lợi và hay lắm các mẹ ạ. Vậy nên e quyết định viết bài viết này để chia sẻ cho các mẹ nào đang có nhu cầu tìm hiểu về bảo hiểm cho con thì các mẹ tham khảo nha.:x=D>:x
Ngô nhà em cháu được năm tháng tuổi ạ, cháu nhà e bị sinh thiếu tháng nên hầu như cứ hơn tuần lại phải vào viện. Tốn kém lắm các mẹ ạ. Mấy người bạn e mới tư vấn e nên mua bảo hiểm cho Ngô để giảm bớt chi phí và cũng để tích luỹ cho con một khoản.
Em đóng cho Ngô gói "quà tặng con yêu", đóng 11 triệu 790k một năm, mỗi ngày cháu năm viện được 400k đến năm 75 tuổi. Chỉ cần có giấy ra vào viện là được chi trả luôn và ngay các mẹ ạ. E đóng cho cháu 12 năm, số tiền đóng là 141 triệu 480k, số tiền lúc đó Ngô nhận được sẽ là 168 triệu 500k.
Nếu chẳng may bố hoặc mẹ có gặp rủi ro bị tử vong thì Ngô sẽ được công ty đóng cho đến 12 tuổi.
À thêm nữa là đóng phí từ 10 triệu trở lên được tặng một chỉ vàng đấy các mẹ ạ. Trong tháng này thì phải, nghe cái bạn tư vấn ấy nói là đang tháng chạy chỉ tiêu của công ty.
Đấy là cái bảo hiểm cho Ngô cũng là khoản tiền e tích cho cháu. Các mẹ nào đang có nhu cầu mua bảo hiểm cho con thì có thể tham khảo để đưa ra quyết định cho con yêu nhé. ;);):x