Mình thấy bây giờ có một số bài viết chỉ trích nào là mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng ở ngoài là mẹ lười,rồi mẹ đóng bỉm cho con cảd ngày là mẹ lười,rồi mẹ để cho con uống sữa công thức rồi con còi thấp bé nhẹ cân là mẹ không ra gì... Tôi không nói là ăn cháo ở ngoài tốt, đóng bỉm cho con cả ngày tốt, và sữa công thức là tốt hơn sữa mẹ và ai cũng biết những thứ đó là không tốt nhưng không nhất thiết phải chỉ trích thậm tệ,thậm chí xúc xiểng những người mẹ như vậy, bản thân tôi nghe thấy rất phản cảm. Mỗi người mỗi cảnh, bạn nào ở chung với ông bà hoặc nhà đông người còn có người này người kia hỗ trợ trông con hộ thế những người phải nuôi con một mình không có thời gian chăm sóc con tỉ mẩn như vậy thì phải làm sao. Có người nói tôi một mình trông mấy đứa mà tôi vẫn tự tay nấu cho nó ăn,vâng trộm vía con bạn ngoan bạn làm được các thứ nhưng con người khác hiếu động đâu để cho mẹ làm như thế, có đứa bẹn hơi mẹ chỉ cần xa mẹ tý là gào lên. Còn chuyện ăn uống, cứ thấy hơi còi tý là mọi ng kêu này nọ, tôi hỏi bạn mỗi đứa một thể trạng ăn uống sao giống nhau được đứa ăn được nhiều đứa ăn được ít các bạn cứ ép con ăn bằng được nó ko ăn được rồi mếu máo thì làm đủ trò rồi lăn quay ra kêu mệt khổ,gồng mình ép con ăn với lý do ăn cho đủ dinh dưỡng như thế mới khỏe,các bạn thử tưởng tượng về già con mình nó cũng gang mồm bạn ra rồi tống đủ thức ăn vào mồm rồi bảo phải ăn mới có đủ sức ,mới khỏe không thì ko thì không có nhiều thời gian vui vầy với con cháu đâu,như thế các mẹ nghĩ sao. Mà các chuyên gia cũng nói rồi ép con ăn mà nó ko hợp tác thì các dinh dưỡng nó cũng không hấp thụ được hoàn toàn đâu. Tôi chỉ thiết nghĩ mẹ nào cũng muốn tốt cho con cả nhưng vì lý do nào đó họ không thể chăm sóc con cái toàn diện mà nhờ đến các dịch vụ bên ngoài thì hãy thông cảm cho họ. Miễn sao con chúng ta khỏe mạnh, vui chơi ,hạnh phúc đó là điều mà chúng ta ai cũng muốn.