Các mẹ ơi em buồn quá, chẳng là em cho con bé nhà em đi học lúc 21 tháng, lúc đầu em vui sướng vô cùng vì con đi hoc không khóc một tí nào, mới đi học đã hoà nhập luôn với các bạn, vui vẻ hoạt bát, nói đươc nhiều từ....trước khi đi học bé đã là đứa nhanh nhẹn, bạo dạn, không bám mẹ....nên khi đi trẻ không vất vả gì nhiều. Hic, vậy mà tự nhiên 2 hôm nay bé nhà em thay đổi 180 độ, tuy đi học vãn bt nhưng về nhà là khóc đòi bế, lúc nào cũng phải ngồi vào lòng ai đó, phaỉ bế trên tay và không dám chơi 1m, chân còn không dãm chạm đất, phải bám vào ai đó nó mới không khoc còn không sẽ gào khóc rất kinh. Bình thường trước đây hiếu động bao nhiêu thì giờ sợ sệt bấy nhiêu. Thậm chí không dám ngồi bô đi vệ sinh nữa. Em theo dõi camera ở lơp và cô giáo kể thì bé nhà em vẫn vui vẻ bình thường, vậy mà không hiểu sao ở nhà thì bé lại như vậy. Hay do hôm nọ em phạt tét mông con và bắt úp mặt vào tường nên ảnh hưởng tâm lí ah? Hay đó là tâm lí chung của trẻ khi phai đi học, xa bố mẹ ông bà nên về nhà sinh ra tính đó. Lúc đầu em nghĩ là do bị vía nên đã đốt vía nhưng vẫn không hết, hoặc có thể mấy hôm trước đó mọi người đến chơi quở nó là con be nhanh nhẹn, thông mình, bạo dạn nên giờ nó thế.....Hoặc có khi nào ông bà tổ tiên trêu cháu không??? Em hơi tín nên cứ nghĩ như vây? Buông quá các mẹ ah, em xót hết cả ruột vì bé còn không dám ngồi bô đi VS nữa nên toàn nhịn hoặc là ra quần luôn. Mà bám rịt mẹ không làm được việc gì luôn. Hic hic, các mẹ có kinh nghiệm rồi tư vấn giúp em trường hợp này là như thế nào với. Em stress quá rồi, mà mấy hôm nay nắng nóng đi làm đã mệt mỏi thì chớ, giờ đau đầu chuyện của con nữa :((. Các mẹ giúp em với ah......