Hôm nay em vừa có trên tay minh chứng cho thấy, các mẹ đừng bao giờ tự ý mua canxi bổ sung cho con nhé!!


Đừng cứ thấy con "còi", ít tóc hay bất cứ biểu hiện gì mà mấy cái báo đài hay các chuyên gia dinh dưỡng đồn thổi là "dấu hiệu thiếu canxi" (rụng tóc vành khăn, mồ hôi trộm, chậm mọc răng, quấy khóc blah blah...) là cho rằng con thiếu canxi, mua canxi về cho con uống để tăng chiều caooo... Nguy hiểm đấy nhá!!


Theo em tìm hiểu rất nhiều nơi (không phải mấy cái website chuyên quảng cáo sữa với bán canxi) thì muốn biết thiếu hay ko thì ít nhất là phải xét nghiệm máu, kết quả máu chưa đủ thì còn phải đo đạc chụp chiếu chán chê mới kết luận trẻ có thiếu canxi hay ko. Một đứa trẻ nếu bị bổ sung thừa canxi thì khổ thân lắm, cái tim cái thận bị làm hại trước tiên!


Em suốt ngày bị nghe các kiểu "phải bổ sung canxi đi" với cả "nhìn thế kia đã biết là thiếu canxi rồi"... Nhiều lần ức chế đã nghĩ đến đoạn đi mua canxi cho con uống rồi lại thôi. Hôm nay đành cắn răng cho con xét nghiệm máu thì kq là đây, cái đứa con còi cọc của em có hàm lượng canxi hoàn toàn bth, thậm chí canxi máu 2,52 thuộc diện hơi cao (có tài liệu chuyên môn (trên mạng thôi) ghi là ngưỡng canxi máu bth chỉ ở tầm 2-2,5mmol/l), mà mình ngừng bổ sung vitamin D cho bạn í từ hồi bạn í 1,5 tuổi rồi nhé. Giờ mà em nghe lời mấy người phán con em bị thiếu canxi, mua canxi về cho con uống thì nguy taiii tooo.


webtretho


Chia sẻ thêm là em rất hài lòng với dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà của Medlatec. Khoảng 8h tối có ng đến nhà lấy mẫu máu, nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, kim tiêm nhỏ và hút một lượng máu rất vừa phải của con(nhớ đến lần con em bị lấy máu ở viện Nhi, đến h vẫn còn rùng mình với quả xi-lanh to đùng và hút của con mình đến cả 1 "cốc" máu :((). Em có hỏi bạn nhân viên đến lấy máu là sau khi lấy máu của con có cần bồi dưỡng cho cháu ăn uống thêm gì đặc biệt không thì bạn ý cho biết là lượng máu lấy đi không đáng kể, chị cứ cho cháu ăn uống như bình thường. Mừng quá :)!


Khoảng 11h hơn đêm thì kết quả xét nghiệm của con đã có trên mạng. Tổng chi fí tất cả là 120k cho 3 loại xét nghiệm gồm cả phí đến lấy mẫu tại nhà (10k :)))!


Sáng hôm nay bác sĩ Med còn gọi điện cho em, khẳng định lại kết quả xét nghiệm là chỉ số canxi với sắt của con em ổn, không thiếu gì sất :)) trộm vía trộm vía. Dù cả đêm qua nhận được kq em đã sốt sắng lần mò tìm hiểu mấy cái chỉ số, biết con mình bình thường nên sướng cả đêm, đến sáng đc bác sĩ khẳng định vẫn thấy sướng :))...


Chia sẻ cùng các mẹ nhé, đừng có bị sức ép bởi các kiểu "con mày thiếu canxi, bổ sung canxi đi" nữa nhé! Cẩn thận và muốn giải tỏa tâm lý thì cho con xét nghiệm máu, còn bé cứ khỏe mạnh, vui vẻ thì yên chí lớn đi ạ! Con em thuộc loại siêu còi, thấp bé nhất lớp mẫu giáo, có khi là nhất khối luôn í ạ :))