Chào các mẹ thông thái!


Em có một băn khoăn rất lớn, Con em năm nay 3 tuổi, và có thâm niên đi học ở trường mầm non đã 1 năm rưỡi. Trước đây hơn 1 tuổi là con bé không còn đái dầm, nửa đếm mắc đái cũng gọi mẹ.Nhưng thời gian gần đây do em chuyển công tác nên chuyển nhà, và còn bé cũng chuyển đến học trường mới. Từ hôm chuyển đến học trường mới, đến ở nhà mới đến nay đã 2 tuần, hôm nào bé cũng đái dầm. Em dò xét thì thấy tinh thần con bẽ vẫn ổn, đi học đều đặnm không có dấu hiệu bị cô giáo đánh hay bạn bè bắt nạt( con em có tính hay mánh mẹ, trên lớp học có ai đánh hay cô la là về mách mẹ). Em tìm hiểu thì được biết bé đái dầm là do tâm lý căng thẳng... nhưng không thể giải thích được, cháu đi hoc ngoan và vui vẻ, chỉ có điều là trước đây không bao giờ đái dầm thì nay đêm nào cũng đái... em phải làm sao để bé không mất tự chủ trong việc này? vì bé đa 3 tuổi, để lâu sẻ thành thói quen... crying...