Tình hình là e có 2 ku cậu sinh đôi. 30 tháng tuổi rồi ạ, trắng trẻo, đẹp giai... Cơ mà, có điều làm e buồn lòng đó là 2 Anh ấy biếng ăn, biếng ngủ, không quan tâm người khác nói gì, làm gì...
Chỉ hai anh em bày trò chơi với nhau. Vẫn năng động, nghịch phá, ca hát cả ngày (chủ yếu hát tiếng Anh do xem máy tính bảng)
Còn ăn uống thì thôi, chưa kịp cho ăn là đã nôn trước khi đút vào miệng, cả ngày chỉ uống sữa thôi, chỉ một loại hương vị duy nhất, nếu đưa sữa khác vào thì nôn ngay.
E cũng cất công tìm hiểu từ thuốc bổ, phương pháp.... tùm lum tùm la, tất tần tật để áp dụng, giúp 2 Anh ấy ăn ngon, ngủ ngon, thế mà chẳng đâu vào đâu.