Dạo này e đang theo dõi vụ mẹ bé coca kêu gọi lừa đảo các mẹ ủng hộ tiền trên fc. E chưa có con nhưng mà đọc mà run người và ko hiểu sao lại có một ng mẹ như thế. e post lên đây ai mà biết thì tránh ạ
Mình xin thông báo tình hình cụ thể của Coca (theo lời của các Y tá ở bệnh viện theo dõi trường hợp Coca từ đầu đến giờ) như sau:
- Ca mổ của bé là thành công như Kin yêu cập nhật là chính xác. Tuy nhiên sau khi mổ phối bé có vấn đề và các Bác sĩ có hướng cho gia đình mua máy ép mô (đây là tên chính xác của cái máy đó, cứ nghĩ con khốn đó – cũng xin phép luôn các mẹ là kể từ giờ phút này em sẽ gọi con nguyễn trần hoài thắm là con khốn vì em ko còn từ nào để so sánh với nó định gọi con chó nhưng nghĩ lại thấy oan cho con chó quá nên đành dùng từ con khốn – cứ nghĩ con khốn đó nó kể chi li từng chi tiết bệnh tình của con thì cái máy ép mô cũng phải tìm hiểu kỹ rồi mới nói lại đi nói cái máy phổi phiếc gì đó)
- Hiện tại tình hình bé có chút tiến triển nên chưa cần phải dùng đến máy ép mô tuy nhiên nếu từ giờ cho đến chiều mai tình hình bé xấu đi thì vẫn phải dùng đến máy ép mô (giải thích máy ép mô đại loại là cái máy thở nhận tạo), vì vậy các BS đưa ra giải pháp để gia đình có sự chuẩn bị, tuy nhiên con khốn đó đã bảo BS là nó không có tiền, nên việc đầu tiên nó lên fb và nt cho các mẹ để xin tiền, nó cũng nhờ các BS xin tiền cho nó nhưng các BS từ chối vì biết rõ bộ mặt của nó rồi. Như vậy ngay từ khi các BS đưa ra giải pháp để cứu con nó thì nó đã tiếc tiền từ chối và lại giở trò đi xin tiền người khác.
- Về việc máy ép mô các BS cũng bảo nếu gia đình có điều kiện thì mua để cứu bé còn nếu gia đình có nguyện vọng đem con về (về đồng nghĩa là chết) thì các BS cũng chấp nhận… từ sáng đến giờ nó đang xử lý tình huống như thế này: đầu tiên là gửi tin nhắn về bệnh tình bé kèm ảnh của bé trông rất đáng thương để xin tiền mua máy ép mô, tuy nhiên sau khi gặp sự phản ứng của các mẹ nó quyết định chọn phương án đem con về nhà … tức là lúc này nó đăng stt là con nó rất yếu (mặc dù tính đến thời điểm này các BS bảo chưa cần dùng máy là vì tình hình con có tiến triển khả quan… nhưng việc đặt và chuẩn bị máy là cần thiết khi tình huống con xấu đi trong vòng 1-2 ngày tới) âm mưu của nó là nếu không xin tiền được để mua máy ép mô thì nó thà đem con về chứ ko chịu bỏ tiền ra cứu con. Mặc dù hiện tại số tiền nó có là 30tr và các tư trang thiết bị có thể bán để cứu con bằng mọi giá. Mình thấy các bạn nhắn rằng trên fb nó có ng đồng ý cho tiền thì mẹ nào còn fr với nó liên hệ với ng nó để cho họ biết sự thật.
- Một sự thật kinh hoàng nữa mà hôm nay mình mới biết đó là trước đây mỗi lần trước khi Coca phẫu thuật là con bị sốt, mình vẫn nghĩ là trùng hợp hoặc nó chăm con không kỹ nhưng mình thật sự ko ngờ được là chính nó can thiệp vào để Coca bị ốm, theo lời các người nhà bệnh nhân ở cùng phòng thì trước khi có ca mổ tầm 22h đến 23h đêm nó vác con đi tắm… thời tiết mấy hôm ấy ở Huế mưa nắng thất thường các mẹ thử nghĩ việc đem con đi tắm như vậy thì con ko sốt mới là chuyện lạ…. và đây là sự thật còn kinh khủng hơn việc nó nhúng cái cây nhiệt kế vô nước sôi, hay là tô màu cái nhiệt kế, bởi những việc đó thì ko làm Coca sốt được mà nó phải chính tay hành cho thằng bé sốt các BS mới phải hoãn mổ và càng hoãn mổ lâu thì nó càng có cơ hội tiêu tiền.
- Lời cuối cùng… mình nghĩ khi mình nói ra mọi người sẽ nói là mình ác nhưng mình ko thể ko nói, một khi con khốn đó đã ko muốn cứu con nó thì chúng ta cũng ko làm gì khác được… và mình nghĩ Coca thà ko còn tồn tại còn sướng hơn là làm con của một con ác quỷ như vậy… đầu thai kiếp khác để được hạnh phúc, sung sướng còn hơn là sống mà bị đem ra làm món đồ chơi thế mạng kiếm tiền…