Tôi và vợ đang nuôi một cô công chúa nhỏ sắp bước sang tuổi thứ 2. Trong suốt quá trình nuôi con, chúng tôi phải vượt qua muôn vàn khó khăn. Chúng tôi chia sẻ với bạn bè xung quanh cùng cảnh ngộ thì cũng nhận được những sự đồng cảm tương tự. Tôi tin chắc rằng ai làm cha mẹ cũng có ít nhiều những cảm giác chung như thế này, rất đời thường và chân thực.
1. Luôn cảm thấy thiếu ngủ
Đây là cảm giác thật nhất và phổ biến nhất của tất cả các cha mẹ. Không phải đêm nào con mình cũng đi ngủ một cách dễ dàng, và không phải hôm nào bé cũng ngủ xuyên cả đêm. Nhất là các em bé nhỏ dưới 6 tháng tuổi thì hay thức giấc giữa đêm hơn khiến cho cha mẹ không thể nào ngủ sâu được. Khi con thức giấc làm cho giấc ngủ cha mẹ bị đứt quãng, ngủ lại cũng khó, mà ngủ dài lắm cũng chỉ được 5-6 tiếng thôi.
2. Luôn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng
Một phần do thiếu ngủ, cộng thêm phải làm một lúc nhiều việc, từ thay tả, tắm rửa, chuẩn bị thức ăn,… luôn làm cho các cha mẹ thường cảm thấy lúc nào cũng bận rộn, sự mệt mỏi và căng thẳng tăng dần khi con cứ khóc và dỗ không chịu nín. Nhất là những hôm con đau ốm là những hôm cha mẹ dễ bị stress nhất.
3. Ăn uống chẳng thấy ngon miệng
Từ thiếu ngủ, mệt mỏi dẫn đến ít khi cha mẹ ăn cơm ngon miệng. Nhiều bữa ăn cũng qua loa cho có bữa, phần lớn cha mẹ dành thời gian để còn chăm con. Nhiều lúc cha mẹ ăn uống xong mà vẫn không nhớ là mình đã ăn chưa nữa. Đặc biệt, khi con còn nhỏ dưới 1 tuổi, nhiều hôm cha mẹ phải thay phiên nhau ăn cơm, người còn lại phải chăm con.
4. Sao con mình dễ bị ốm thế
Trẻ con mà, các bé phải thích nghi và làm quen với môi trường xung quanh để được miễn dịch. Do vậy các bé thường nhạy cảm thời tiết hơn người lớn. Mới hôm nào bé còn cười tươi, chạy nhảy vui vẻ, giờ lại hai hàng mũi xanh chảy thò lò. Ở những vùng thời tiết thường hay thay đổi, nắng mưa thất thường thì bé lại càng nhạy cảm hơn. Ngoài ra, các bé còn thay đổi do bản thân sinh lý như mọc răng, thay đổi tiêu hóa theo thức ăn… cũng làm bé sốt và hay đi tiêu chảy. Tháng nào mà bé không ốm đau gì hết là cha mẹ mừng vui tháng đó!
5. Chẳng có chút thời gian cho riêng mình
Cha mẹ nào cũng cảm thấy vậy khi bắt đầu có con. Giờ đây phần lớn thời gian của cha mẹ là dành cho con, nên đôi khi cha mẹ cảm mình chẳng còn chút thời gian cho riêng tư. Từ trang điểm, tắm rửa, tập thể dục, cắt tóc, cắt móng tay, mua sắm áo quần mới cho bản thân… cũng tranh thủ lắm mới làm được.
6. Không còn các thú vui giải trí như trước nữa
Nếu trước đây hay có thú vui như đọc sách, nghe nhạc, đi chơi thể thao, du lịch, gặp gỡ bạn bè … thì giờ đây các thú vui ấy phải nhường chỗ cho một thú vui mới là chăm con, xem con lớn lên từng ngày, xem con có thêm được một kỹ năng gì đó mới. Nhiều lúc cha mẹ thấy một thú vui như vậy là đủ rồi. Nhưng cũng có lúc sao thấy mình đơn điệu quá.
7. Nhà cửa lúc nào cũng bề bộn
Cái cảm giác này thì 90% các cha mẹ đều cảm thấy thế. Sao không bề bộn khi mà chẳng còn thời gian cho bản thân mình nữa cơ mà. Đặc biệt, khi con mình biết đi, biết chạy, nó lục hết các ngỏ ngách trong nhà, các đồ chơi linh tinh như bút, blocks, xếp hình, xe oto… chúng vun vãi lung tung. Các bức tương thì đầy hình vẽ màu sắc, nền nhà thì vương vãi thức ăn, áo quần… nói chung các cha mẹ thường dọn dẹp sạch sẽ khi đón khách đến chơi thôi, còn bình thường nhà cửa lúc nào cũng lộn xộn là điều không tránh khỏi.
8. Lúc nào cũng cảnh giác về sự an toàn cho con
Kể từ khi có con, mức độ cảnh giác của cha mẹ về sự an toàn tăng lên đáng kể. Đi đâu, làm gì cũng xem có an toàn cho con không. Xem sợ có vật gì nhỏ, nhọn để rơi dưới sàn lỡ mà con nuốt phải thì khổ. Cầu thang có khóa lại không. Nước sôi để ở đâu. Thứ gì ăn được và không ăn được… Nói chung cha mẹ bây giờ lúc nào cũng thận trọng giống như mấy ông bà già vậy đó.
:)9. Phân vân với đồ đạt của con
Bé lớn lên rất nhanh, đồ đạt áo quần và đồ chơi cũng vì thế mà thay đổi theo đến chóng mặt. Mới hôm nào bé mặt vừa mà nay đã chật, thế là áo quần đó được xếp vào một bên. Thế nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng sắp xếp áo quần và đồ chơi cho con dễ dàng. Nhiều lúc phân vân, không biết nên giữ cái nào, bỏ cái nào. Nhiều đồ còn mới quá, bỏ thì tiếc, mặc thì cũng chẳng được mấy khi. Thế đó, rõ là khổ với đồ đạc của con.
10. Xem con mình là số một
Đây là tâm lý khá phổ biến. Vì quá mất nhiều thời gian với con rồi, xem con là tài sản quí giá nhất lúc này, nên mọi sự chú ý và tập trung luôn dồn về phia con. Đi đâu, làm gì cũng nghĩ về con. Thích nói chuyện về con mình hơn bất cứ chủ đề nào khác. Tâm lý hay so sánh con mình với con người khác bắt đầu xuất hiện. Mỗi khi thấy con mình làm được gì đó hay là reo lên sung sướng. Chụp hình, quay phim mọi lúc mọi nơi nhằm lưu lại khoảnh khắc đáng yêu của bé, khoe ảnh của bé lên trang mạng xã hội.
Nói chung, có con rồi cuộc sống của cha mẹ thay đổi đi nhiều, từ suy nghĩ cho đến thoái quen sinh hoạt. Khổ cực, vất vả thì chẳng thể nào kể ra hết, nhưng niềm vui, hạnh phúc từ tiếng cười trẻ thơ thì không gì so sánh được, tuyệt vời được làm cha mẹ!