Bé nhà mình được 5 tháng rùi, mình mới đi làm được 1 tuần mà về bé chả buồn nhìn mẹ nữa, bé cười với mọi người chứ ko cười với mẹ. Mình ko cho con bú, mình ko biết làm thế nào để bé nhận ra mẹ bây giờ. Bé nhà mình cũng ko ngủ với mẹ mà ngủ trong cũi. Con bé giúp việc bằng tuổi mình thì quấn và chiều thằng bé lắm nên nó có vẻ theo người giúp việc hơn theo mẹ, mình ko biết làm thế nào để bé nhận ra mẹ bây giờ??? mỗi khi ở nhà mình dành nhiều thời gian cho con, nhưng nhà mình có quá nhiều người, bà nội, bà ngoại, ông ngoại, ai cũng tranh bế cháu, chơi với cháu làm cho mình càng có ít thời gian với con. Nhiều lúc mình nghĩ có khi nào nó tưởng con bé giúp việc là mẹ ko vì cứ nhìn thấy nó là thằng bé cười toe toét, hic hic. Mình yêu con mình lắm, rất thèm cảm giác mẹ con quấn quít lấy nhau, nhưng sao mình bế nó cứ ngoái theo nhìn người giúp việc, chán thế!!!