Mình sinh năm 85, lấy chồng năm 2013, 1 tháng sau khi kết hôn mình phát hiện có thai, thử que là 1 vạch dậm 1 vạch mờ. . xét nghiệm máu xác nhận là mình đã mang thai, hai vợ chồng mình vui lắm. nhung chua vui được bao lâu thi mình bi sảy thai, bác sỹ khám thi nói sảy thai tự nhiên,.Buồn..
Vợ chông mình kiêng cử 3 hết 3 tháng rồi mới bắt dầu hành trình tìm con lần 2, Mình đọc ở trên mạng thấy nhiều mẹ chĩ cách đo nhiệt độ cơ thể , thấy thân nhiệt mình tăng thi hôm đó quan hệ thi sẽ dễ có bầu, mình áp dụng luôn, tháng nào cũng canh xem ngay nào thân nhiêt mình tăng ( có lúc đo bằng nhiệt kế thấy thân nhiệt tăng, có lúc tự đoán luôn khong them xài nhiệt kế luôn , hiii )
Vậy mà tới hôm nay mình vẫn chưa có tin vui , tháng nào cũng mua que về thử rồi lại thất vọng. Buồn
Mình và chông bắt đầu đi khám hiếm muộn ở BV PS MK , xét nghiệm đủ thứ luôn , kết quả là 2 vợ chồng bình thường không có dấu hiệu bất thường nào cả.
Hôm qua khám bác sỹ cho ngày mình gân chồng để dễ thụ thai, mình hỏi bác sỹ về vấn đề canh rụng trứng theo thân nhiệt , bác sỹ phán 1 câu mình không biết nói gì luôn:
" Chúc mình chị, chi đang áp dụng phương pháp tránh thai vô cùng hiệu quả"
" khi cơ thể cảm nhận được thân nhiệt tăng thì trứng đã rụng và không nhận tinh trùng nữa:"
Trời mình nghe xong hết hồn luôn vậy là trước giờ mình đang ngừa thai ah?
Đợi hết tháng này xem, nếu tháng này mà mình thử ra 2 vạch chắc là vui lắm đây:D:D:D:D
Áp dụng phương pháp ngừa thai rồi đi khám hiếm muôn:((:((:((:((:((