Sau iui 15 ngày mà hy vọng mong manh quá các mẹ ơi
Mình mới tham gia diễn đàn , những ngày này mình đang rất lo lắng , nên mới vào đây tâm sự mong được cùng các mẹ có chung tâm trạng chia sẻ .
Mình làm iui hôm 30/5 , đến hôm nay là ngày thứ 15 , mai đến lịch bác sĩ hẹn khám , mình không thử máu , cũng chưa thử que thử , chỉ lo xịt thôi , mai cũng là ngày qkđ của mình , ôi lo lắng quá , chỉ lo mụ qkđ ghé thăm thì công sức đổ xuống sông xuống biển hết .
Mình làm iui lần này là lần thứ 2 , lần đầu làm xong có triệu chứng rõ ràng nhất là : đau ngực kinh khủng , đã mừng thầm là có thể đã có thai , nhưng rồi lại thất vọng vì ngày 17 sau iui thì mụ qkđ ghé thăm , đúng vào mồng 4 tết 2015 vừa rồi ! Buồn ơi là buồn .
Còn lần này thì cũng có triệu chứng đau ngực , nhưng hết đau ngực ngày thứ 12 sau iui , hôm nay là ngày thứ 15 sau iui không còn triệu chứng gì , không hiểu có xịt tiếp không nữa các mẹ ạ .
2 vc mình long đong chữa trị từ 30/5/2014 , đến giờ cũng được hơn 1 năm , tiền đã cạn , công đã nản , khong biết còn cố được bao lâu .