Nhìn Cu Tí đang chập chững, líu lo ngọng nghịu bên chồng mà thấy hạnh phúc và ấm áp lạ. Tôi


đã từng nghĩ rằng, khung cảnh này sẽ chẳng bao giờ có và tồn tại trong gia đình mình. Nhưng


rồi phép màu dường như đã xuất hiện …


5 năm trước đây, khi bé gái đầu tiên chào đời, tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng và trở nên gánh


nặng khi nhận thức được rằng gia đình anh rất cần một bé trai để nối dõi vì anh là con trai duy


nhất trong gia đình toàn chị em gái. Mặc dù anh rất thông cảm và động viên tôi rất nhiều, rằng


trai hay gái anh đều yêu thương như nhau nhưng tôi lại không thể lờ đi ánh mắt xem thường và


trách móc từ mẹ và những người chị của anh khi tôi "không biết đẻ con trai"


Thấy cô bạn ngày xưa chung cấp 2 sinh được bé trai nhờ biện pháp canh trứng, tôi cũng tò mò


hỏi han rồi cũng làm theo thử nhưng ông trời lại trêu đùa với tôi một lần nữa, một bé gái lại ra


đời. Mặc dù biết rằng không phải lỗi của mình nhưng tôi vẫn cảm thấy không thanh thản và


không dám nhìn mặt nhà chồng. Chúng tôi quyết định ra ở riêng ngay sau đó


Tôi biết anh rất buồn vì mối quan hệ giữa tôi và gia đình anh ngày càng xa cách hơn vì chuyện


con cái nhưng tôi phải làm sao đây, tôi gần như đã rất tuyệt vọng và muốn bỏ đi đâu đó thật xa


cho xong. Nhưng rồi tôi cũng trấn tĩnh lại và cuối cùng cũng tìm ra được bác sĩ, người mà tôi sẽ


mang ơn suốt đời


Tôi được một người bạn share một trang web về sinh con theo ý muốn và được tư vấn miễn


phí về thủ tục và quy trình điều trị bên Thái. Ban đầu tôi cũng có một chút nghi ngờ nhưng khi


bước chân vào bệnh viện BNH và gặp bác sĩ Viwat, tôi cảm nhận được đây chính là người sẽ


giúp tôi tháo gỡ mọi nút thắt và mang lại tiếng cười cho gia đình mình. Tôi đã theo ông suốt 1


tháng trời, đi đi về về, uống thuốc này, chích thuốc kia và với phương pháp IVF và PGD tôi đã


nhận được một tin vui, có lẽ là tin mà tôi mong đợi nhất trong đời: Tôi đang mang thai 1 bé trai.


Kỳ diệu quá phải không.


Đến bây giờ, mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn không tin rằng chúng tôi đã có 1 bé trai kháu khỉnh. Và


đúng như những gì tôi mong đợi, tôi lại nhận được sự yêu thương từ gia đình anh. Tôi không


trách họ, cũng không còn trách bản thân mình vì giờ đây, tôi đã có món quà tuyệt vời nhất…