Tình hình là mình vừa mới đi làm HSS ở PSHN về, có ít kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ nào sắp sinh e bé


Mình 36w, dự sinh 08/03/2015


Buổi sáng chịu khó đến sớm chút (tầm 7h15 có mặt), các mẹ đến khu D tầng 1


Thời gian làm việc là 7h30, các mẹ đến sớm, ra quầy lễ tân lấy số thứ tự, sau đó đến Phòng số 8 nộp tiền, rồi sang phòng số 11 để lấy máu (3 ống) và nước tiểu, sang phòng số 6 siêu âm, quay về phòng số 2 khám thai, và nhận kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu tại phòng số 2 luôn, sau đó sang phòng số 1 làm hồ sơ sinh là xong (tất tật chỉ mất khoảng 2 tiếng thôi)


Mình ko có người quen, cứ làm theo hướng dẫn thôi, bác sỹ cũng nhẹ nhàng lắm chứ ko đến nỗi hắc xì dầu đâu


Như mình có mặt lúc 7h kém 15, đến 9h30 là xong hết rồi.


Phải cái xét nghiệm máu thì nhịn ăn sáng, nên cũng thấy hơi đói, nhưng cơ bản là các bác sỹ làm việc cũng nhẹ nhàng, ko gây khó dễ hay có ý đòi bồi dưỡng.


Tổng thiệt hại của mình là 988k (ko dùng BHYT - mình có BHYT nhưng ko dùng vì sợ xếp hàng chờ lâu), nếu mẹ nào dùng BHYT thì được miễm 30%, thì mất khoảng 700k thôi.


Đây là mình mới làm HSS, còn khi nào chuyển dạ thì sẽ nhập viện, lúc đó thì tùy các mẹ chọn sinh thường hay sinh dịch vụ


Sinh thường thì tạm thu 3 triệu, còn dịch vụ thì 12 triệu.


Nói chung mình ko thấy khó khăn như các mẹ đã nói trên diễn đàn, lúc đầu mình cũng lo lắm, nhưng thực tế thì ko như thế đâu


Chúc các mẹ mạnh khỏe 9m10d.


Phần lớn các nỗi sợ


Chỉ kinh khủng trong đầu


Trên thực tế thì chúng


Ko đến nỗi thế đâu