Hỏi về nguyên nhân sẩy thai tự nhiên, và lưu ý cho lần thứ sau
Gửi các mẹ.
Các mẹ cho em hỏi một chút Em mới bị sẩy thai tự nhiên ngẫm tới giờ cũng không biết đầy đủ nguyên nhân ra làm sao, và cũng tính tới việc chuẩn bị canh lần 2 nên nhờ các mẹ hỗ trợ giúp.
Kỳ vừa rồi là tới ngày chu kỳ của em, mà chờ hoài không thấy nhưng nó cứ đau bụng ê ẩm như đau bụng kinh mà cứ đau cả tuần ấy. Em cũng nghĩ tới việc có em bé, nhưng khổ nỗi em thử que thử tới 2 lần thì cũng không thấy gì nên cứ nghĩ tới tháng bình thường. Sau khi trễ kinh tới ngày thứ 5 thì em có qua bệnh viện từ dũ khám, . Bác sĩ ra chỉ định siêu âm trên ổ bụng và xét nghiệm máu. kết quả siêu âm thì không có gì nhưng kết quả xét nghiệm thì dương tính. em mừng quá trời nhưng bác sỹ nói vì siêu âm không thấy ghì nên nghi ngờ thai ngoài tử cung, vậy là em sống trong sợ hãi, bác sĩ kêu em tái khám sau một tuần và nếu có đau dữ dội thì tái khám ngay. Về nhà sau hôm khám thì em cũng không thấy dau chỉ lâu lâu khó chịu chút thôi. nhung sau 2 ngày thì tới chiều tối ngày thứ 3 em bị đau quặn một lúc vậy là em lấy xe về chạy về nhà vì lúc đó muốn nằm, khi em nàm một lúc thì em thấy bớt nghĩ là bình thường, vậy là em dậy nấu ăn, giặt đồ, phòng em ở trên gác, nấu ăn và ăn uống thì ở trên gác nhưng mọi sinh hoạt rửa ráy thì lại ở dưới thành ra em cú leo cầu thang suốt. tới khảng 8h tối thì em xong và em đi nằm luôn, lúc em nằm được một chút thì bị ra ít máu nâu, em cũng cố gắng nằm yên nhưng đêm đến thì lại bị ra huyết, tới sáng ngày hôm sau êm di khám sớm thì nó ra rất nhiều . Lần này em khám bác sĩ nói em đi siêu âm đầu dò và xét nghiệm, kết quả xét nghiệm thì giảm còn siêu âm thì cũng kết luận sảy và trong longs tử cung có ứ địch. bác sĩ cũng chả nói thêm gì chỉ kê them thuốc cho em ngậm để đẩy ra hết. nhìn kết quả siêu âm mà em chóng mặt, như vậy là thai trong tử cung không phải ngoài như bác sĩ chẩn đoán lúc đầu.Về ăn uống thì em cũng cố gắng chú ý vấn đề này không dám ăn uống linh tinh, chiều hôm đau bụng em chỉ có ăn một ly bơ đê lạnh và trộn sữa. Em buồn quá tại em mà con bỏ em đi luôn rồi. Em cũng không ở với gia đình, chồng em thì hiện tại cũng không chăm sóc em được, mọi thứ em phải tự lo, cả hai thống nhất chưa báo với gia đình vì muốn khi nào ổn định mới báo. Em cũng không biết tại sao mà em cứ đau bụng suốt trước đó. Các mẹ cho em hỏi với: có phải do em leo cầu thang nhiều quá không hay còn vấn đề gì, vì lần đầu và còn trẻ nên em cũng không có kinh nghiệm gì. Nếu lần sau em muốn canh nữa thì em phải chờ bao lâu nữa mới được và em phải chú ý những điều gì. Nhờ các mẹ giúp em với. Cám ơn các mẹ nhiều