Chào các mẹ


Năm này mình 30t rồi nên mong có bé vô cùng, cách đây vài tháng mình bị thai lưu và phải đi bỏ cũng đau lòng lắm


Tháng trước dùng que thử thai lên 2 vạch thế là vui quá, điên cuồng lên thử tiếp vài que nữa lại chỉ còn 1 vạch. Sau đó vài ngày thì có hành kinh==) buồn ko tả xiết


Tối hôm qua lúc đi tắm thế là nhìn thấy que thử thai còn thừa của lần trước chưa dùng lại lấy ra thử tí cho vui, lại thấy lên 2 vạch (1 vạch mờ) nhưng chả thấy có dấu hiệu gì của thai nghén cả.


Hiện tại mình chưa thử lại sợ bị mừng hụt


Ko biết có mẹ nào giống mình ? Chia sẻ cùng mình với nhé


Lo lắng quá, con thì chưa sinh mà đánh Tàu đến nơi rồi ::D