Các mẹ thông thái ơi...


là như vầy các mẹ ạ


ngày 14/7 vừa qua là ngày thú 12 của chu kì của em ( trước đó KN của em rất lung tung do em uống kích trứng bằng duinum nên mùng 2-7 mới có KN đến ngày 03 -7 em lại uống duinuim tiếp 10v/ 5 ngày nữa )


từ mùng tới 14-7 nhiệt độ của em giao động tậm 36,3 đến 36,5 độ ngày cao ngày thấp 1 tý


8h tối 14-7 em dùng que thử rụng trứng thì thấy 2v đậm như nhau, hum đó nhiệt đọ lúc 8h sáng của em 36,4


11h trưa 15-7 em dùng que thử rụng trứng vẫn 2v đậm nhiệt độ 8h sáng là 36,4


11h trưa 16-7 dùng que thử rụng trứng 1 vạch chứng đậm 1 vạch nhạt nhiệt độ 7h45 là 36,3 đoọ


11h trưa 17/7 dùng que thử thì 1 vạch đậm 1 vạch nhạt nhiệt độ 8h sáng là 36,4 độ


18/7 em ko thử que nữa vì nghĩ là trứng rụng rồi nhưng nhiệt dodọ vẫn là 36,3 độ , hum này mới lấy bông tăm ktra dịch AD thì thấy có dịch âm đạo trắng hơi dính


19/7 ko dùng que thử rụng trứng nhưng nhiệt độ lên 36,6 độ lấy bông tăm lau nhẹ thì có dịch âm đạo trắng hơi dính


hum nay 20-7 em dùng 3 que thử đều 2vạch đậm nhiệt độ sáng nay là 36,8 độ dịch âm đạo trắng


mà từ ngày 16-7 lúc nào em cũng râm râm đau bụng dưới bên phải, sáng nay chuyển sang đau bụng dưới bên trái,


trời ơi em phải làm sao bi giờ :-S:-S:-S:-S:-S:-S:-S:-S:-S ...các mẹ thông thái vào giải thik cho em với, ko lẽ em có 2 trứng rụng sao :(( :((