Thân gửi các mẹ yêu quý của nhà đa nang,


Trước tiên cảm ơn vì các mẹ tin tưởng giao trọng trách xây nhà cho tầng 20 này, và cũng mong là sự may mắn của mình cũng sẽ lan tỏa đến hết tất cả các mẹ đã, đang, và sẽ tham gia ngôi nhà đa nang của chúng ta. Kì này mình sẽ xây biệt thự cho “thiệt bự” heng, mời các mẹ cùng ghé thăm.


Thật sự mình không nhớ hết tất cả các nick với từng trường hợp (kể cả khi từ xưa mình thường Xuyên tham gia lăm cơ), không nhớ xịn như mẹ Gấu và mẹ Mrs.050109 sexy đâu;;). Thế nên mình xin gửi gắm những lời tự trái tim tới tất cả các chị em nhà đa nang của mình, bất kể là tên ngoài đời, nick WTT, nick FB, nick yahoo… Tất tần tật, không sót một mẹ nào :)


Đa nang không phải là bệnh, mà chỉ là triệu chứng của 1/6 phụ nữ trên thế giới, có thể chỉ nhất thời tùy thời điểm thôi nha. Đôi lúc (có cả nhiều lúc thì đúng hơn) nó làm ta lo lắng, ta sợ hãi, ta lúng túng … Nhưng nhờ đó mà chúng ta có dịp gặp nhau ở đây để chia sẻ với nhau nhiều kinh nghiệm, sự an ủi, sự khích lệ … để các chị em ta vững tin đi tiếp bước … Một khi ta hiểu rõ, biết những rủi ro, có những người bạn tốt bên cạnh, ta sẽ thấy mạnh mẽ hơn nhiều phải không các mẹ.


Mình thành tâm cầu mong sự may mắn sẽ sớm đến với các mẹ đang mong chờ tin vui 2v. Mình cầu mong những mẹ đang mang thai (trong đó có mình) sẽ mạnh khỏe bình tĩnh tự tin vượt qua các mốc quan trọng của thai kì và đón bé yêu mẹ tròn con vuông. Mình luôn cầu mong các bé đã chào đời sẽ luôn mạnh khỏe và thông minh sáng lạng. Mọi gia đình đều hạnh phúc, tay nắm chặt nhau vui cười rộn rã.


Mình cũng xin gửi thương nhớ đến các bé đã từng về với các mẹ rồi vội vã ra đi… Mong các bé sớm siêu thoát và hãy sớm trở về với những người mẹ đang mong ngóng các bé từng ngày, từng chu kì các con nhé


Các mẹ yêu quý,


Mọi lo lắng mong ngóng rồi sẽ qua. Rồi sẽ một ngày tất cả chúng ta sẽ được làm mẹ. Những người mẹ rất đỗi bình thường như triệu triệu phụ nữ khác. Cảm giác có được 2v, và được thay sổ “khám phụ khoa” (nhóm canh noãn) thành “Phiếu khám thai và theo dõi định kỳ”, rất lạ, rất muốn khóc … Sẽ một ngày sớm thôi sẽ tới các mẹ ạ …


Mình luôn tin các mẹ chúng ta ở đây sẽ luôn bình tĩnh và tự tin. Chúng ta có một nơi để hỏi thăm kinh nghiệm, khích lệ tinh thần, tám chuyện khi vui khi buồn, … là duyên may mắn đầu tiên. Mong là diễn đàn sẽ có nhiều bài hay, chủ đề hot để chị em chúng ta cùng “hưởng thụ” heng :x:x.


Nào, chúng ta tiếp tục xây nhà, tiếp tục chiến đấu (bằng mọi cách, kể cả mưu mô – chủ yếu đối với các anh chồng đẹp trai), tiếp tục vững bước tiếp nào, kì này mở màn cho tháng 12, mình cật lực ủn mông các mẹ đây :66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66:


Thông tin căn bản mở màn cho các member mới:


http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=19845938&postcount=139


Link 2 tầng gần nhất:


http://www.webtretho.com/forum/f90/biet-thu-than-thuong-cua-chi-em-btdn-tang-18-ca-nha-cung-nhau-tay-be-tay-bong-rong-con-ve-nha-cung-ba-me-958234/


http://www.webtretho.com/forum/f90/chung-cu-cao-cap-cua-chi-em-btdn-day-tang-19-ai-muon-san-rong-thi-nhao-do-986402/