Chào các mẹ thông thái! ^^ Em có 1 câu hỏi nhỏ các mẹ trả lời giúp em nhé!


Con trai em được 28 tháng rồi mà ăn BỮA nào cũng ọc ra. Có lúc ọc lúc đầu, có lúc ăn gần xong còn 1-2 muỗng thì cho ra cho bằng hết. ngày ăn 2 bữa và chưa ăn được cơm hay cơm nhão, mới chỉ là cháo lợn cợn và thức ăn xay nhuyễn. Ngoài ra con em chậm nói, nói chỉ 1 từ.


Em dự định cho con đi học nên em muốn con học ở những trường có camera để những giờ ăn của con em có thể theo dõi (em sợ nhiều cô không đủ kiên nhẫn trong vấn đề ăn uống của con), nhưng các thành viên khác trong nhà từ ông bà nội ngoại và cả bố của bé đều muốn con học trường sơ (trường do các sơ thành lập). Mà trường sơ thì tháng 6 này mới bắt đầu khai giảng.


Em dự định cho con học ở trường có camera từ đây đến tháng 6 (cho con quen dần nề nếp) rồi chuyển con qua trường sơ thì có được không?


Em phân vân vì sơ ở trường mới con mới làm quen, thích ứng thì lại bị mẹ "bứng" qua một môi trường mới, con lại làm quen lại từ đầu thì tội nghiệp con. Nhưng để ở nhà với mẹ và ông bà thì con khó mà chuyển sang ăn cơm được và không nói nhiều được (mặc dù mẹ như con vẹt ở nhà nói chuyện với con đủ kiểu, chỉ chỏ cho con các thứ). Ngoài ra con là đứa cháu đầu tiên nên được ông bà rất là cưng chiều. (Nhiều khi ông bà cưng quá con đâm hư ~~)


(Kể thêm: Con em chỉ thích bú sữa, có lần mẹ cho con biết cảm giác đói mà lúc đó mẹ cũng bận việc, ở nhà con cứ cầm bình sữa kêu "bú" hết người này đến người khác, mẹ về cho ăn, con lắc đầu đòi bú, bắt ngồi xuống ăn, đút đến muỗng thứ 3 thì ói cho bằng hết, ăn tiếp đến nửa chén lại ói ra hết, nghĩ chút ăn tiếp lại, lại ói ra. Phần cháo hay nấu dư mỗi khi con ói hết sạch, pha sữa cho bú, >240ml con bú 1 hơi hết sạch ~~)


Có mẹ nào có con giống con em không?


Các em tư vấn giúp em nhé!


Tks các mẹ nhiều!